365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 257

▪ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Ga 12, 24-26

Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy.

▪ Lời Thánh Laurensô

Ðêm trường tôi trải qua không nhuốm màu đen tối nhưng chứa chan nguồn ánh sáng huy hoàng.

▪ Học với Chúa Giêsu

Chúa Giêsu dựa vào định luật tự nhiên của việc hạt giống nảy mầm để nhắc nhở mỗi người chúng ta về đời sống đức tin của người môn đệ đi theo Thầy Giêsu: hạt lúa phải chết đi, nghĩa là phải đánh đổi cái dạng thức hiện thời của nó, để thành cây lúa trĩu hạt.

Chúa Giêsu là Hạt Lúa Mì đầu tiên đã dám chịu mục nát, dám chết đi cho nhân loại. Ngài đã chết trong tay con người, với quyền lực của thế gian, và tưởng chừng cái chết ấy là chiến thắng cho những kẻ không tin vào Ngài. Nhưng rồi Ngài đã sống lại. Niềm tin này đã là niềm hy vọng để con người dám đánh đổi cả mạng sống mình, để đạt đến một sự sống viên mãn hơn. Chúa Giêsu phải trải qua cái chết, để đem muôn người vào sự sống mới.

Như vậy, kẻ khư khư bám lấy mạng sống mình như một cái gì tuyệt đối, thì giống như hạt lúa nằm trơ trọi không đánh đổi hiện tại, để hướng đến tương lai, không mở cuộc đời ra cho một niềm cậy trông lớn lao hơn, đó là quy hướng sự sống hiện tại về sự sống mới, sự sống đời đời do Chúa Giêsu mang đến.

Trên con đường đi theo Chúa Giêsu đòi hỏi người môn đệ phải biết hy sinh quên mình và phục vụ. Điều đó thay vì làm cho chúng ta mệt mỏi và tuyệt vọng, sẽ luôn mang lại cho chúng ta bình an và niềm vui, bởi vì cho dù là ở trong hoàn cảnh nào hay độ tuổi nào, chúng ta cũng xác tín vào lời hứa của Thầy mình: Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy. Đó là một lời hứa đảm bảo không hề gian dối. Và chính lúc chúng ta cảm thấy mong manh, rơi vào hoàn cảnh bất lực và giới hạn, chúng trở nên giống Chúa Giêsu nhất, bởi vì con đường Ngài đi là con đường của “hạt lúa mì”, con đường phục vụ cho sự sống, bằng cách “coi thường sự sống mình”.

Hôm nay lễ Thánh Laurenso, phó tế, tử đạo, chúng ta thấy rõ thánh nhân đã sống trọn vẹn con đường bước theo Chúa Giêsu là hy sinh, từ bỏ mạng sống của mình, để đổi lấy sự sống đời đời mà Ngài đã tin tưởng, hy vọng vào Đức Kitô. Cho dầu bị bắt, bị tra tấn dã man, nhưng thánh nhân vẫn một mực trung thành với Thiên Chúa, với Giáo Hội. Ngài cảm nghiệm sâu xa lời Chúa “Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó”.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho con biết đón nhận những điều Chúa muốn, đó là hy sinh, từ bỏ ý riêng mình, mà có lúc con xem trọng như chính mạng sống mình, để sống cho Chúa, để được biến đổi trở nên tốt hơn, để sinh hoa kết trái là đời sống bác ái, cho đi. Xin Chúa ban ơn giúp con can đảm, để sống trọn Thánh Ý Chúa.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Laurensô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống với Chúa Giêsu

Hôm nay, mời bạn nghĩ đến một điều mình yêu thích nhất, mà gây ảnh hưởng xấu và can đảm từ bỏ. Có thể là thích đi mua sắm, thích uống rượu với bạn bè, thích ngồi lê đôi mách, … Bỏ một điều không tốt và làm một điều tốt ngược lại như là ăn cơm chung với gia đình, quan tâm đến người thân bằng việc thăm viếng hay làm một việc bác ái với người bên cạnh mình, trao cho họ một nụ cười với lòng yêu thương thật sự.

Nguồn: Dòng Tên