365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 259

▪ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 17, 20:

Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “rời khỏi đây, qua bên kia!” nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.

▪ Lời thánh Augustinô:

Có đức tin nghĩa là tin vào điều mình chưa nhìn thấy; phần thưởng cho đức tin

này là được thấy điều mình tin.

▪ Học với Chúa Giêsu

Hình ảnh người cha bất lực quỳ xuống trước mặt Đức Giêsu, để xin Ngài cứu giúp con mình thật cảm động, bởi trước đó ông đã nhận lấy sự thất bại khi chạy đến và đặt hết hy vọng vào các môn đệ. Chứng kiến câu chuyện của người đàn ông này, Chúa Giêsu đã phải xót xa và thốt lên: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa?”. Đồng thời, trái tim Chúa lại một lần thổn thức “Đem cháu lại đây cho tôi” để giải thoát người con trai khỏi tình trạng bệnh tật, đây cũng là cơ hội để Chúa củng cố lòng tin của các môn đệ.

Thực trạng của con người hôm nay cũng mang dáng dấp những hình ảnh của người cha, hay là người con hay là các môn đệ trong Tin Mừng khi họ đối diện với những khó khăn, bấp bênh trong cuộc sống. Những tưởng mình đang vững vàng trong đức tin, nhưng đâu ngờ, đức tin ấy mới chỉ dừng lại ở sự quảng diễn bên ngoài, mà thiếu đi sự tín thác ẩn dấu bên trong; đức tin ấy đang dậy sóng không ngừng nghỉ trước những lời mời gọi của danh vọng, quyền lực và của cải vật chất mà thiếu đi sự tin tưởng, cậy trông, phó thác vào quyền năng Chúa. Và Chúa cũng đang ngày ngày nói với chúng ta: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi…”

Thánh Augustinô chia sẻ với chúng ta một kinh nghiệm của ngài: “Có đức tin nghĩa là tin vào điều mình chưa nhìn thấy; phần thưởng cho đức tin này là được thấy điều mình tin”. Đức tin là một ân huệ Thiên Chúa ban không cho con người, nhưng khi con người được lãnh nhận, đức tin ấy cần được nuôi dưỡng và lớn lên từng ngày. Trải qua những thăng trầm của cuộc sống, đức tin của chúng ta sẽ được minh chứng và sẽ biết được đức tin đang ở trong tình trạng nào, mạnh mẽ hay yếu đuối, nhút nhát hay kiên cường.

Lạy Chúa, là con cháu của các Thánh tử đạo Việt Nam, chúng con được thừa hưởng một đức tin kiên cường và mạnh mẽ của các ngài cho dẫu trải qua bao nhiêu gông cùm bách hại. Xin củng cố đức tin còn yếu kém của chúng con. Xin soi lòng, mở trí, hướng dẫn chúng con, để giúp chúng con biết sống sao cho đẹp lòng Chúa, biết bước đi trong thánh ý Ngài và vâng nghe những ý muốn Chúa đặt để trong cuộc đời chúng con. Xin thương ban Thánh Thần Thiên Chúa xuống trên chúng con hầu giúp chúng con vững vàng trên con đường theo Chúa.

Lạy Chúa Giêsu là thầy dạy của chúng con, chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống với Chúa Giêsu

Mỗi sáng thức dậy, mời bạn và tôi cùng thân thưa với Chúa lời nguyện này:

“Lạy Chúa, hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương, con muốn sống kiên nhẫn – cảm thông – hiền hậu và khôn ngoan. Con muốn nhìn những người con của Chúa như chính Chúa nhìn họ, vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài. Và như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt lành nơi mỗi anh chị em con.

Lạy Chúa, xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống – xin giữ miệng con trước những lời thâm độc – ước gì trong tâm trí con chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh – xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi, để tất cả những ai đến gần con, đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa.

Lạy Chúa, xin mặc cho con vẻ đẹp của Ngài – ước gì mỗi ngày sống của con hôm nay là một phản chiếu của Ngài liên lỉ.

Cùng theo đó, mỗi khi bắt đầu làm một công việc nào, chúng ta hãy mời Chúa đến và làm cùng ta.

Nguồn: Dòng Tên