365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 260
▪ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 14, 30 Khi bắt đầu chìm ông la lên: “Thưa Ngài xin cứu con”
▪ Lời Thánh Margarita Maria Alacoque.
Khi bạn cảm thấy bất an và lo lắng, bạn hãy chạy vào sự bình an của Trái Tim
đáng tôn thờ này, một sự bình an mà không ai có thể cướp được
▪ Học với Chúa Giêsu
Trong bài Tin Mừng hôm nay nói về hình ảnh Phêrô đi trên sóng biển được nhìn với tư cách người lãnh đạo Giáo Hội. Phêrô cũng được coi là hình ảnh tượng trưng cho từng người Kitô hữu đang sống trong lòng cuộc đời với niềm tin bên cạnh những giây phút nghi nan và ngờ vực, với những niềm vui mừng xen lẫn những âu lo và sợ hãi, với quyết tâm giữa những ngả nghiêng và chao đảo. Chính nơi con người Phêrô ấy, mà mỗi người chúng ta sẽ nhận ra thân phận mỏng manh và yếu đuối của bản thân. Và nhất là nơi con người Phêrô ấy, chúng ta cần đốt nóng lại niềm cậy trông và kêu cầu: Lạy Chúa xin cứu con. Chúng ta cũng như Phêrô đang đi trên mặt biển. Mọi sự chung quanh đều chao đảo, bấp bênh, hỗn độn. Mới đây còn đang vui đùa, nhảy múa reo cười và chúng ta không biết một ngày nào đó, bỗng chúng ta không còn hơi thở để tiếp tục sống! Mạng sống con người quá đỗi mong manh. Kiếp người như ngọn đèn lung linh trước gió, như một giấc chiêm bao và nó có thể tắt đi lúc nào không hay.
Thế nhưng Giáo Hội vẫn không ngừng đi tới, vì tin rằng Chúa Giêsu vẫn đang hiện diện như lời Ngài xác quyết: Thầy đây, đừng sợ. Cho dẫu đó chỉ là một sự hiện diện vô hình, tưởng chừng như ảo ảnh nhưng Ngài vẫn có đó, bên cạnh chúng ta và đồng hành cùng chúng ta. Thực vậy, đã có những lúc trong cuộc đời, chúng ta cảm nghiệm được sự hiện diện đầy quyền năng và yêu thương của Chúa, nhất là những lúc chúng ta được may mắn và những thành công như mỉm cười với chúng ta. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng sóng yên biển lặng. Trái lại cuộc đời của chúng ta cũng có những ngày phong ba và bão táp. Chính trong những giờ phút đen tối này, chúng ta dễ dàng rời xa Chúa, chúng ta dễ dàng từ bỏ Ngài để đi tìm những sự vật khác, để rồi bản thân chúng ta bị chao đảo, mất thăng bằng và chìm xuống.
Thánh Magarita Maria Alacoque đã sống và chia sẻ với chúng ta một kinh nghiệm thiêng liêng: Khi bạn cảm thấy bất an và lo lắng, bạn hãy chạy vào sự bình an của Trái Tim đáng tôn thờ này, một sự bình an mà không ai có thể cướp được.
Chúng ta hãy học nơi Thánh Margarita Maria, luôn biết tìm đến sự bình an nơi Trái Tim Chúa, để trong gian khổ thử thách, chúng ta vẫn một niềm cậy trông và không bao giờ bỏ cuộc.
Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc sống của chúng con, có nhiều lắm những giông tố, từ bên ngoài lẫn bên trong của tâm hồn, phát xuất từ nhiều nguyên nhân làm cho chúng con không biết phân định, để chọn lựa và từ bỏ, nhưng xin cho chúng con biết một điều quan trọng nhất, luôn biết nhớ đến Chúa, trông cậy phó thác vào tình yêu đầy lòng thương xót của Chúa, để ngay cả khi chúng con bình an nhất, cũng như trong lúc đau khổ nhất của tâm hồn hay thể xác, chúng con vẫn luôn chấp tay cầu nguyện và tạ ơn Chúa tha thiết, để chúng luôn vững niềm tin nơi Chúa là Thiên Chúa duy nhất của chúng con.
Lạy Chúa Giêsu là thầy dạy của chúng con, chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Thánh Magarita Maria Alacoque, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống với Chúa Giêsu
Hôm nay chúng ta noi gương các vị Thánh sống trọn đời kết hiệp với Chúa trong đau khổ hay hạnh phúc, cho dù trái đất có thay đổi nhưng lòng tôi không đổi thay, luôn tin tưởng vào Chúa suốt cả đời. Mời bạn và tôi thường xuyên đặt tay lên ngực và thưa với Chúa lời nguyện tắt này thật sốt sắng: “Lạy Chúa xin hãy đến ngự trị trong tâm hồn con”.
Nguồn: Dòng Tên