365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 261
▪ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Lc 11, 28 Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.
▪ Lời Thánh Clement Alexandria
Người tín hữu cầu nguyện trong mọi trạng huống, khi bách bộ, khi giao tiếp với tha nhân, khi thinh lặng, khi đọc sách, khi suy tư.
▪ Học với Chúa Giêsu
“Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”, là câu slogan một thời của Công ty bảo hiểm Prudential, xem ra quen thuộc đối với nhiều người. Tuy vậy, dù không mấy xa lạ và có phần giản đơn, nhưng lắng nghe là kỹ năng mà ít người có khả năng làm chủ được. Thế giới hiện đại hôm nay ngày càng giúp con người kết nối với nhau cách dễ dàng hơn, qua tin nhắn, điện thoại, thư điện tử,…nhưng chừng đó là chưa đủ, để chúng ta lắng nghe, hiểu thấu nhau, bởi thiếu sự gần gũi và gắn bó.
Trong bất kỳ mối tương quan nào, lắng nghe cũng là điều cần thiết, hầu giúp giữ vững mối quan hệ đó. Cũng vậy, mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa có bền chặt hay không hệ tại ở sự cống hiến, lắng nghe và đáp trả của mỗi người. Xưa kia, Đức Maria đã trở thành mẫu gương tuyệt vời của việc lắng nghe, khi Mẹ hằng suy đi nghĩ lại trong lòng Lời của Chúa. Vì thế mà Mẹ đã được hưởng mối phúc này: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”.
Thánh Clement Alexandria cũng nói với chúng ta cách để lắng nghe tiếng Chúa, đó là thường xuyên cầu nguyện: “Người tín hữu cầu nguyện trong mọi trạng huống, khi bách bộ, khi giao tiếp với tha nhân, khi thinh lặng, khi đọc sách, khi suy tư”. Và cầu nguyện với Lời Chúa, để cho Lời Chúa thấm vào trong tâm hồn mình, để Lời Chúa hướng dẫn trong cuộc sống. Càng thường xuyên nối kết mối tương quan với Chúa, con tim của chúng ta càng bén nhạy, để lắng nghe Người. Quả thật, phần phúc của mọi Kitô hữu, chính là được nghe Lời Chúa mỗi ngày, nhưng mối phúc đó chỉ trọn vẹn khi chúng ta biết đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống hằng ngày.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những người có phúc vì có nhiều cơ hội được lắng nghe Lời Chúa. Xin gìn giữ và hướng dẫn, để chúng con biết ý thức, chú tâm, không chểnh mảng khi đón nhận Lời Chúa, với lòng mến yêu và cậy tin. Và hơn hết, xin Chúa giúp chúng con biết thực hành Lời Hằng Sống của Người trong đời sống, để không những chúng con cưu mang Lời mà còn làm cho Lời đó được lớn lên trong cuộc đời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu là thầy dạy của chúng con, chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Clement Alexandria, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống với Chúa Giêsu
Người ta nói rằng để học cách lắng nghe, bạn hãy xỏ đôi chân của mình vào đôi giày của người khác và đi cùng họ một quãng đường. Hôm nay bạn và tôi cùng học sự lắng nghe nhau, nhất là trong cuộc sống nhiều lúc còn thiếu sự lắng nghe, khi ta lắng nghe đủ, ta mới nghe được tiếng kêu của những người anh chị em bên cạnh ta, đang cần đến ta. Sự lắng nghe đem lại cho người nghe sự an ủi.
Chúng ta cùng học lắng nghe tiếng Chúa qua tiếng lương tâm, qua những biến cố cuộc sống và qua Lời của Chúa. Điều này đòi hỏi chúng ta phải thinh lặng đủ và trầm lắng đủ. Mời bạn và tôi nghiêm túc thực hiện phút hồi tâm trong ngày bạn nhé!
Nguồn: Dòng Tên