365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 264
▪ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 18, 21-22
Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”.
▪ Lời Thánh Francis de Paola
Anh em hãy tha thứ cho nhau, để sau này không còn nhớ đến sự tổn thương nữa. Việc khơi lại một tổn thương như thế tự nó là một điều sai trái. Nó làm tăng thêm cơn giận, dung dưỡng tội lỗi và ghét bỏ những điều tốt lành. Nó là một mũi tên rỉ sét và làm độc cho linh hồn. Nó xua đuổi tất cả nhân đức.
▪ Học với Chúa Giêsu
Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học về sự tha thứ. Khi nói về chủ đề này, ắt hẳn đã quá quen thuộc với chúng ta. Bởi trong cuộc đời của mỗi một con người, sẽ không thiếu những kinh nghiệm của sự tổn thương, tha thứ và được tha thứ. Chúa Giêsu đã đến và dạy cho con người về tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu ấy là sự trao ban cho con người chính sự sống Thiên Tính của Ngài, là đón nhận tất cả thái độ của con người trước tình yêu ấy, cho dù đó là những tổn thương, bất tuân, phản bội. Chính tình yêu đã không cho phép Ngài lệ thuộc vào sự đáp trả của con người, thay vào đó Ngài luôn là chính mình, là tình yêu. Ngài “không hề mỏi mệt khi tha thứ cho con người” và đó là tuyệt đỉnh của tình yêu, là yêu cho đến cùng.
Suốt cuộc đời của Thánh Francis de Paola đã noi gương Thầy Chí Thánh của mình mà sử dụng liều thuốc của sự tha thứ, để chữa lành vết thương cho bản thân và cho người khác. Chuyện kể rằng: một hôm, có người đến thăm thánh nhân và buông lời lăng mạ trước mặt ngài. Nhưng, thánh nhân lặng lẽ nhặt lên vài cục than nóng đỏ từ lò sưởi và nắm chặt chúng trong tay mình và nói với kẻ tố cáo ngài cách thân thiện: “Đến đây, hãy sưởi ấm đi! Anh đang run lạnh và anh cần một chút tình khoan dung bác ái!”. Như một phép lạ, người khách liền thay đổi ý nghĩ về Francis de Paola. Cùng với thánh nhân, chúng ta cùng học lấy sự tha thứ, để tìm lại bình an cho tâm hồn, cho con tim của chúng ta, cho mối tương quan với tha nhân. Bởi chúng ta đã được Thiên Chúa tha nhiều và đến lượt mình, chúng ta cũng hãy tha thứ. Tuy biết rằng sự tha thứ không hề đơn giản chút nào. Đặc biệt là khi sự tổn thương ấy lại đến từ người mình yêu thương. Nhưng chúng ta nên hiểu rằng, vết thương chỉ thật sự lành khi chúng ta thật sự tha thứ.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cám ơn Chúa đã quên đi những lỗi lầm, xúc phạm của chúng con tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin cho chúng con một trái tim quảng đại, để sống bao dung quảng đại như Chúa. Xin đừng để chúng con là tác nhân gây nên những tổn thương cho người khác, nhưng là liều thuốc xoa dịu vết thương cho tha nhân và thiên nhiên.
Lạy Chúa Giêsu là thầy dạy của chúng con, chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Thánh Francis de Paola xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống với Chúa Giêsu
Hôm nay tôi sẽ chủ động hỏi thăm, làm một việc tốt cho người đã từng gây tổn thương cho tôi hoặc ngược lại. Hay nhanh chóng nói lời xin lỗi đặc biệt với người nhỏ tuổi, dưới quyền tôi….
Mời bạn tiếp tục thực hành bài tập tiếp theo của ngày hôm qua, nếu trong trường hợp có ai đó vẫn muốn chọc gậy bánh xe và làm bạn tổn thương. Mặc dù bạn đã sử dụng bốn bước bên trên rồi.
Có hai điều giúp chúng ta vượt qua nó:
Kệ nó đi. Hãy tâm sự câu chuyện với ai đó thật gần gũi với bạn, để câu chuyện được sáng tỏ rằng thực sự là nó đang như thế nào, điều này sẽ giúp ích cho bạn đấy. Và để tìm một quan điểm lành mạnh hơn trong tình huống như này.
Tăng cường lập trường của bạn. Chúng ta đã tìm ra sau vài năm rằng, với một lập trường vững mạnh thì mọi thứ chỉ ảnh hưởng nhẹ thôi và chúng cũng chẳng đủ làm một ngày của chúng ta chùn lại nữa. Điều tiêu cực từ những người khác lại làm chúng ta nhảy xa hơn nữa.
Nguồn: Dòng Tên