365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 266

▪ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 19, 14

“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những

ai giống như chúng.”

▪ Lời Thánh Ðaminh Saviô

“Tôi không làm được những điều trọng đại. Nhưng tôi muốn tất cả những gì tôi

làm, ngay cả những gì nhỏ nhặt nhất, cũng là để vinh danh Thiên Chúa”.

▪ Cùng các thánh học với Chúa Giêsu.

“Sống tâm tình trẻ thơ” là bài học hôm nay Chúa dạy ta trong NGÔI TRƯỜNG

GIÊSU.

Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là: Làm thế nào để sống tâm tình trẻ thơ đối với Chúa? Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận cho chúng ta một câu trả lời:“Trẻ con không cần biết cha mẹ giàu hay nghèo chỉ biết có cha mẹ là đủ, dù có bom đạn, dù có đói rách, hiểm nguy, miễn là có cha mẹ, trẻ ngủ thiếp đi bằng an. Nó trú ở tình yêu hầu như toàn năng của cha mẹ. Con hãy phó thác như vậy!” (ĐHV 721). Vâng đó là sống tâm tình phó thác vào bàn tay quan phòng của Chúa.

Lời của Chúa Giêsu ngày hôm nay giúp chúng ta nhận ra, khi các môn đệ cố gắng ngăn cản các trẻ nhỏ đến với Chúa, khi cảm thấy bị làm phiền với sự rắc rối của trẻ nhỏ, thì ngược lại Đức Giêsu lại muốn để chúng đến với Ngài và nói : “Nước Trời là của những ai giống như chúng”. Ơn cứu độ của Thiên Chúa trải rộng đến tất cả nhân loại, Ngài không loại trừ hay không có sự phân biệt. Vì vậy, chúng ta có nhiều cách thể hiện Đức tin của mình từ những điều nhỏ bé và đơn sơ đến những điều lớn lao phát xuất từ sự chân thành của mình.

Thánh Đaminh Saviô cũng đã đi vào con đường thơ ấu thiêng liêng khi nhìn nhận mình nhỏ bé trước mặt Chúa: “Tôi không làm được những điều trọng đại. Nhưng tôi muốn tất cả những gì tôi làm, ngay cả những gì nhỏ nhặt nhất,cũng là để vinh danh Thiên Chúa”.

Cùng với Thánh Đaminh Saviô, chúng ta hãy xin Chúa cho ta được biết Chúa và biết mình hơn. Nhận ra tôi là một con người giới hạn và nhỏ bé trong thế giới này, nhưng tôi không thất vọng và hy vọng vào những gì Chúa ban cho tôi, để tôi sinh lợi ích từ những nén bạc Chúa trao. Hơn nữa, tôi đủ tự tin, để sống là chính mình, sống thật và sống có ích… tất cả là để vinh danh Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu rất hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Ngài luôn yêu thương chúng con, Ngài biết rõ mọi sự trong ngoài của chúng con, nên Ngài chẳng bao giờ đòi hỏi con người điều gì vượt sức con người. Xin cho chúng con có một Đức tin thật vững chắc, để yêu mến Chúa một cách đơn sơ gần gũi hơn. Như một trẻ nhỏ chạy đến bên cha, để chúng con dám thưa lên Chúa tất cả những gì từ đáy lòng mình.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa Lạy thánh Đaminh Saviô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay, bạn và tôi cùng nhớ lại, chúng ta đã từng sống tâm tình trẻ thơ với cha mẹ chúng ta thế nào, thì giờ đây cũng sống như thế với Chúa. Trên đường đi làm, nơi công sở hay tại gia đình, bạn hãy thưa lên với Chúa: Chúa ơi, đi cùng với con nhé! Chúa làm việc với con nhé! Hãy thường xuyên nhỏ to tâm sự với Chúa trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống. Bạn sẽ nhận lấy sự bình an đích thực của Chúa cho ngày sống hôm nay.

Nguồn: Dòng Tên