365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 268
▪ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 19, 21
“Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người
nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.”
▪ Lời Thánh Giáo hoàng Piô X
“Tôi sinh ra nghèo hèn, tôi sống nghèo hèn, và tôi muốn chết nghèo hèn”.
▪ Cùng các thánh học với Chúa Giêsu
“Sống tinh thần nghèo khó” là bài học hôm nay Chúa dạy chúng ta trong NGÔI TRƯỜNG GIÊSU. Đoạn Tin Mừng theo thánh Matthêu ngày hôm nay trình bày cho chúng ta hình ảnh của một người thanh niên khát khao muốn nên hoàn thiện, anh ta sẵn sàng bày tỏ thiện chí của mình qua việc nỗ lực thực hành các điều răn. Tuy nhiên, khi được đòi hỏi phải bán tất cả tài sản để cho người nghèo, thì anh ta cảm thấy ngần ngại. Quả anh ta có lòng khát khao nên hoàn thiện thật, nhưng nếu lòng khát khao đó cần được đánh đổi bằng tài sản của bản thân mình, thì anh ta cảm thấy không thể. Đó có lẽ là hình ảnh của chính mỗi người chúng ta vào một số cảnh huống trong cuộc sống. Chúng ta ý thức rằng Nước Trời là cùng đích và lẽ sống của chúng ta, thế nhưng chúng ta không đủ thanh thoát, để dứt khoát từ bỏ trần thế và dành ưu tiên cho Nước Trời.
Cùng với Thánh Piô X, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần dẫn đưa chúng ta vào trong thinh lặng thẳm sâu, để ý thức thân phận mong manh yếu đuối của kiếp người. Chúng ta là người nghèo, là những người nghèo thực sự. Thánh Piô X đã ý thức rằng: “Tôi sinh ra nghèo hèn, tôi sống nghèo hèn, và tôi muốn chết nghèo hèn”. Chúng ta hãy xin ơn được thấu hiểu giá trị đích thực của “nghèo khó”, đó chính là luôn sống tâm tình biết ơn, và luôn sẵn sàng quảng đại cho đi như chính bản thân của chúng ta cũng đã được nhận lãnh.
Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã tự nguyện trở nên một người nghèo nhất, khốn khổ nhất, để chúng con được trở nên giàu có. Xin thương giúp chúng con luôn ý thức rằng “nghèo khó” chính là một chiếc chìa khóa vàng giúp chúng con mở cánh cửa Nước Trời và mở cánh cửa của tâm hồn tha nhân. Chúng con xin phó thác trọn bản thân và cuộc đời cho Chúa, xin Chúa hãy dùng chúng con như khí cụ bình an trong tay Chúa.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy sống tinh thần nghèo khó, chúng con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy Thánh Piô X, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống với Chúa Giêsu
Hôm nay, bạn và tôi tập sống tinh thần nghèo khó, bằng những việc làm bác ái một cách vô vị lợi. Nếu bạn cảm thấy mình thích được nhận hơn là cho đi, cảm thấy không thoải mái khi phải dâng tặng người khác tiền bạc hay của cải của bản thân, thì hãy tập quảng đại cho đi từ những điều nhỏ nhất, ví dụ như mua một tấm vé số cho một em bé đường phố, tặng một ổ bánh mì cho một người ăn xin đang đói, trả tiền một tô phở cho một người nghèo đang cùng vào quán ăn với bạn.
Ngoài ra, mời bạn chiêm ngắm tinh thần nghèo khó của Chúa Giêsu thật nhiều lần trong ngày.
Nguồn: Dòng Tên