365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 269

▪ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Lc 1, 37

Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.

▪ Lời thánh Gabriel Possenti:

Hết ngày này sang ngày khác, tôi sẽ gắng sức đập vỡ ý riêng của tôi thành từng mảnh nhỏ. Tôi muốn làm trọn thánh ý của Thiên Chúa, chứ không phải ý riêng của tôi.

▪ Cùng các thánh học với Chúa Giêsu.

Lời Chúa hôm nay trong ngày Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương cho chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm Truyền tin. Qua cuộc trò chuyện với Đức Maria, sứ thần Gabriel đã nói cho chúng ta biết đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể. Ngược dòng lịch sử, chúng ta thấy rõ điều này diễn ra trong lịch sử thánh của dân được Chúa chọn. Đức Maria thụ thai, sinh hạ Đức Giêsu là một biến cố sống động cho nhân loại chiêm ngắm quyền năng và tình yêu nhưng không của Thiên Chúa dành cho con người. Và khi thi thố quyền năng của mình, Chúa mời gọi con người cộng tác qua việc tin và tự do để cho ý muốn của Chúa được thành sự.

Trong kinh nghiệm cuộc sống hằng ngày, đã có hơn một lần đôi khi chúng ta để cho ý riêng của mình được thể hiện hơn là ý muốn của Thiên Chúa. Và với lí lẽ tự nhiên, chúng ta đã để mình có một khoảng cách vô hình trước những ý định, chương trình của Thiên Chúa dành cho cuộc đời của chúng ta.

Cùng với thánh Gabriel Possenti, chúng ta xin Chúa giúp chúng ta mỗi ngày gắng sức đập vỡ ý riêng của mình, để làm trọn thánh ý của Thiên Chúa. Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được, nhưng Người sẽ không làm được gì, nếu con người từ chối Người với những ý riêng và sự tự do mà Chúa đã ân ban.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin thật Chúa là Chúa của cả đất trời và Người làm được mọi sự. Khi dựng nên chúng con, Chúa không cần hỏi ý kiến của chúng con, nhưng khi cứu độ chúng con, Chúa cần chúng con cộng tác vào chương trình của Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con một con tim mềm dẻo, để chúng con biết từ bỏ cái tôi của mình trước tình yêu và ý định yêu thương của Chúa dành cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu là thầy dạy của chúng con, chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Gabriel Possenti, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay, mời bạn cùng tôi tập buông mình cho thánh ý Chúa. Buổi sáng thức dậy bạn đặt tay lên ngực và thân thưa với Chúa: “Hôm nay Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con sống như thế nào?” và ngoan ngùy lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần mách bảo trong lương tâm mình. Khi đi làm hay nơi gia đình, bạn nói nhiều lời yêu thương, khen ngợi hơn với những người xung quanh, đặc biệt là những người chúng ta ít đến với họ. Và, hãy cùng tôi tạ ơn Chúa nếu như bạn khám phá ra điều tuyệt vời Chúa đã làm cho bạn, khi bạn nói những lời yêu thương với người khác, bạn nhé.

Nguồn: Dòng Tên