365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

027 -Ngày Thứ Hai Mươi Bảy

23/12

§ Lời về Chúa Giêsu trong Lc 1,68-69.

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Đavít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

§ Lời thánh Augustinô.

Hỡi con người, thức dậy đi: vì bạn Thiên Chúa đã làm người. Tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ!

Từ chốn tử vong, chỗi dậy đi nào! Đức Kitô sẽ chiếu sáng bạn. Tôi xin lặp lại: vì bạn Thiên Chúa đã làm người.

§ Học với Chúa Giêsu.

Vào mỗi buổi sáng trong giờ kinh Phụng Vụ, Giáo Hội mời gọi mọi tín hữu, cất cao lời chúc tụng của ông Dacaria ngày xưa, sau khi ông chứng kiến ân sủng đặc biệt Chúa ban cho ông và vợ là bà Êlisabéth:

“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen đã viếng thăm cứu chuộc dân Người”.

Chúa đã viếng thăm ông bà cao niên hiếm muộn và ban cho cả hai một món quà vô giá: Một cậu con trai với tên được Chúa đặt cho. Đó là Gioan, có nghĩa là Chúa thương. Chúa thương và Chúa đã viếng thăm ông bà, để biến mọi nỗi khổ đau nhục nhằn thành niềm hạnh phúc chứa chan niềm vui.

Kinh nghiệm của hai ông Dacaria và bà Êlisabéth nhắc nhở chúng ta đừng sợ hãi, đừng để cho khổ đau nhấn chìm làm cho ta không thể chỗi dậy. Thánh Augustinô đã nói: “Hỡi con người, thức dậy đi: vì bạn Thiên Chúa đã làm người”. Đúng thật, bạn và tôi rất quý giá trong đôi mắt của Thiên Chúa, nên Chúa đã đến mặc lấy xác phàm của chúng ta, Ngài đã làm người vì chúng ta. Chỗi dậy từ giấc ngủ dài mệt mỏi do khổ đau và bệnh hoạn đưa tới. Tỉnh dậy từ chốn tử vong mà con người mỏng manh phải đối diện. Tỉnh dậy và chỗi dậy, vì Chúa là Ánh Sáng đến chiếu soi, sưởi ấm cho ta, và Ánh Sáng đó còn đốt cháy tất cả mọi sợ hãi, mọi thất vọng, mọi tội lỗi mà ta đã phạm bởi sự yếu đuối và bởi sự xúi quẩy của thần dữ.

Lạy Chúa Giêsu, xin đừng bao giờ để con quên rằng: trong đôi mắt của Chúa con thật quý giá và vì con mà Chúa đã làm người. Xin giúp con luôn biết tỉnh thức, biết chỗi dậy để đón Chúa đến viếng thăm và đón nhận Ánh Sáng tình yêu của Chúa dành cho con.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

“Vì chúng con Thiên Chúa đã làm người!”.

“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen đã viếng thăm cứu chuộc chúng con”. Hôm nay, khi thức giấc bạn hãy để hai lời này vang vọng lại nhiều lần trong cầu nguyện.

Hai lời này cũng là hành trang bạn đưa vào ngày sống. Bất cứ lúc nào bạn muốn, hãy nhẩm đi nhắc lại hai lời trên trong tâm tình cầu nguyện với Chúa.

Nguồn: Dòng Tên