365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 271

▪ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Ga 1, 48:

Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.

▪ Lời Thánh Augustinô:

Xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa.

▪ Học với Chúa Giêsu:

Theo văn chương Do thái, cây vả là nơi các Rabbi ngồi nghiền ngẫm Lề Luật. Cây vả cũng sánh với cây “biết lành biết ác”. Vì thế, thành ngữ “ở dưới cây vả” là ngồi học cho biết đâu là thiện ác, nghĩa là ngồi học Thánh Kinh. Nathanael tìm hiểu Kinh Thánh nhưng lại bị giam hãm trong những thành kiến đã được xã hội bấy giờ nắn đúc trong tư tưởng của ngài: “Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được” (Ga 1, 46). Đây là bức tường ngăn cản ông đón nhận lời giới thiệu Chúa Giêsu của người bạn là Philipphê. Thế nhưng, ông đã can đảm bước qua bức tường ngăn cách đó để đến với Chúa và để Chúa đi vào cuộc đời ông. Và rồi, ta có thể nói Chúa đã tìm thấy ông trong nỗ lực ông tìm kiếm Chúa. Ông Nathanael đã tìm thấy điều mình mong ước đồng thời cũng đã tìm thấy mình trong tình thương của Chúa.

Nathanael đã có sự thức tỉnh thiêng liêng khi nhận ra người đang nói với mình là Đấng sách luật nói đến. Từ đây, cuộc đời Nathanael đã bước sang trang mới với những sự từ bỏ, từ bỏ thành kiến, từ bỏ sự hiểu biết cá nhân để đón nhận một niềm tin mới, một nguồn sống mới.

Không như Philipphê – người được Chúa gọi trực tiếp, Nathanael được Chúa gọi gián tiếp qua lời giới thiệu của Philipphê. Như vậy, ta nhận thấy ơn gọi của mỗi người chúng ta được Chúa gọi trực tiếp qua sự thôi thúc trong lòng, nhưng cũng có khi cần đến trung gian là những người khôn ngoan hướng dẫn và giới thiệu ta đến với đạo, hay đến với đời tu. Trong cuộc sống hằng ngày, ta có sẵn sàng mở lòng để nghe tiếng Chúa thôi thúc trong lòng, để tiếng Chúa là nguồn lực giúp ta bước sang trang mới trong cuộc đời dưới sự dẫn dắt của Chúa. Và có khi nào ta cầu nguyện với Chúa như thánh Augustinô: “Lạy Chúa, xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa”.

Lạy Chúa, trong tâm trí của chúng con có biết bao thành kiến được hình thành cách vô thức cũng như ý thức – đa phần trong số đó là sản phẩm của xã hội hôm nay hình thành trong chúng con. Lạy Chúa, với ơn Chúa, xin cho chúng con đủ can đảm đi ra khỏi thành kiến của bản thân để gặp Chúa, để được Chúa hướng dẫn và biến đổi, để nhờ sự đổi mới này, chúng con ngày mỗi ngày trở nên chứng nhân của Chúa ngay chính môi trường và xã hội – nơi chúng con đang chung sống. Amen.

▪ Hồn sống với Chúa Giêsu

Hôm nay, chúng ta hãy kiến tạo cho mình một không gian yên tĩnh, dành ít phút chìm vào bầu khí đó để đi vào tâm hồn mình. Hãy một lần mạnh dạn gõ cửa để mở những gian phòng hằng đóng kín trong tâm hồn, để hiểu mình hơn với những yếu đuối, mạnh mẽ cũng như những vết thương hằng ủ kín trong ta. Và rồi, ta hãy mời Chúa đến, cùng với Chúa xem xét những gian phòng đó để dọn dẹp và làm mới lại căn nhà tâm hồn mình.

Nguồn: Dòng Tên