365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 272
▪ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 22, 37
Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.
▪ Lời Thánh Lu-y Hoàng đế
Ngươi dại dột quá, nhà ngươi không biết rằng – còn có một bệnh nào ghê tởm
bằng tội trọng, vì phạm tội trọng thì giống hệt như quỷ sứ.
▪ Cùng các thánh học với Chúa Giêsu
“Yêu mến sự thánh thiện” là bài học hôm nay Chúa dạy chúng ta trong NGÔI
TRƯỜNG GIÊSU.
Đoạn Tin Mừng theo thánh Matthêu ngày hôm nay cho chúng ta thấy một lần nữa Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy yêu mến Thiên Chúa là cội nguồn của sự thánh thiện, hãy nỗ lực sống thánh thiện với tất cả tình yêu, linh hồn và trí khôn. Vì đó là thánh ý Thiên Chúa đặt để trong lòng chúng ta từ muôn ngàn đời. Yêu mến sự thánh thiện tức là yêu mến Thiên Chúa, đó chính là cùng đích và bản chất của con người chúng ta, chỉ khi chúng ta yêu mến sự thánh thiện, thì chúng ta mới tìm được lẽ sống đích thực của chính mình.
Chúa mời gọi tất cả mọi người nên thánh. Đường nên thánh không chỉ dành riêng cho các linh mục tu sĩ mà thôi. Nhưng, con đường nên thánh dành cho mọi người. Từ thứ dân đến vua chúa thế trần đều được mời gọi sống thánh thiện và trở nên thánh. Thánh Lu-y IX, Vua nước Pháp đã cậy trông nơi Chúa hết lòng, nên Ngài cũng được Chúa cho lãnh nhận thật nhiều những ơn huệ cao quý. Thánh Lu-y đã thốt lên rằng: “còn có một bệnh nào ghê tởm bằng tội trọng, vì phạm tội trọng thì giống hệt như quỷ sứ”, thánh nhân ý thức rằng phải luôn giữ linh hồn mình thật trong sạch và thánh thiện trước mặt Thiên Chúa, bằng cách xa lánh mọi tội trọng. Như vậy, thánh nhân đã ý thức được sứ mạng và bản chất yêu mến sự thánh thiện mà Thiên Chúa đã đặt để trong linh hồn mình. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi luôn hướng về sự thánh thiện bằng những nỗ lực cầu nguyện, làm việc bác ái, năng đến với các Bí tích và xa lánh dịp tội.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rằng chúng con muốn yêu mến sự thánh thiện, bởi vì chúng con cảm nghiệm được rằng, chỉ khi yêu mến sự thánh thiện, thì chúng con mới cảm nhận được bình an và hạnh phúc đích thực trong tâm hồn mình. Nhưng Chúa cũng biết thân phận yếu hèn của chúng con dễ nghiêng chiều về thế gian và xác thịt. Xin Chúa ban thêm cho chúng con sự khôn ngoan và sức mạnh của Thánh Thần Chúa, để chúng con yêu mến sự thánh thiện một cách nồng nhiệt hơn hầu làm vui lòng Chúa và sống đúng với lý tưởng của mình.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy yêu mến sự thánh thiện, chúng con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy Thánh Lu-y, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hôm nay, bạn và tôi tập yêu mến sự thánh thiện bằng cách nói những lời tốt đẹp, những lời khích lệ ủi an, tập thực hiện những hành động bác ái như giúp đỡ người khác, quan tâm đến những công việc chung. Mến chúc bạn luôn là những vị thánh của tình yêu và trổ sinh những hoa trái thánh thiện ở những nơi mà bạn hiện diện.
Nguồn: Dòng Tên