365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 279
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mátthêu 25,11-13.
Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: “Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!” Nhưng Người đáp: “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả! “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”.
§ Lời thánh Têrêsa Avila.
Cần phải tỉnh thức và cầu nguyện; không có phương thế nào tốt hơn sự cầu nguyện để khám phá những mưu mô bí ẩn của ma quỉ và bắt nó phải lộ diện.
§ Học với Chúa Giêsu.
Lời Chúa dạy hôm nay được trích từ trong dụ ngôn năm cô khôn ngoan và năm cô khờ dại. Cả hai nhóm các cô đều có trách nhiệm tỉnh thức cầm đèn đón chàng rể đến. Cùng một trách nhiệm nhưng việc chuẩn bị lại khác nhau. Các cô khôn ngoan mang đèn và mang dầu theo. Còn các cô khờ dại thì chỉ lo đèn, mà không màng tới “nội dung” bên trong là dầu. Chú rể đến chậm, nên tất cả đều thiếp đi vì mệt mỏi. Nửa đêm cũng là giờ chàng rể đến trong bất ngờ, tất cả đều thức giấc, ai có đèn trên tay cần phải đốt lên, để đón mừng và theo bước chàng rể vào trong phòng tiệc. Ôi phúc thay cho những ai tỉnh thức với dầu của cầu nguyện, dầu của tâm hồn luôn hướng lòng về Chúa. Cầu nguyện tỉnh thức thật là phương thế tốt hơn hết để đón Chúa, để tránh xa những mưu mô của ma quỷ, như thánh Têrêsa Avila nói.
Trái ngược với các cô khôn ngoan là các cô khờ dại, có đèn mà thiếu dầu, nghĩa là thiếu một tâm hồn cầu nguyện và tỉnh thức, thiếu một trái tim hướng lòng về Chúa. Tai họa đến với họ vì sự ươn lười, vì mê ngủ, vì đeo bám những đam mê của trần gian, để rồi “nước tới chân” làm sao mà lo cho kịp. Đi mua dầu về tới, đứng trước cửa phòng tiệc, gõ nhưng cửa vẫn đóng kín, chủ tiệc đâu mở, các cô khờ dại đâu được hoan nghênh.
“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào!”
Lạy Chúa Giêsu, ai ai trong chúng con cũng bề bộn với những lo toan của thế trần, nhưng dù gì đi nữa xin Chúa soi sáng và hướng dẫn chúng con biết lo cho cây đèn của chúng con luôn có dầu của cầu nguyện và tỉnh thức, có dầu của đời sống đạo đức và kính sợ Chúa, nhờ đó khi Chúa đến, Chúa thấy chúng con đang tỉnh thức, đứng đó với cây đèn đầy dầu kính sợ và yêu thương Chúa. Đèn chúng con đang cháy sáng đón mừng Chúa.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Avila xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hồn sống hôm nay mời bạn và tôi sống tỉnh thức: Cụ thể mời bạn dậy sớm 30 phút. Sau đó bạn đốt một ngọn nến dâng Chúa và dành 30 phút này để ở với Chúa trong tỉnh thức và cầu nguyện.
Nguồn: Dòng Tên