365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

028 -Ngày Thứ Hai Mươi Tám

24/12.

§ Lời về Chúa Giêsu trong Lc 1,78-79.

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

§ Lời thánh Giáo Hoàng Lêô Cả.

Anh chị em thân mến, hôm nay, Đấng Cứu Độ chúng ta đã giáng sinh, chúng ta hãy vui mừng. Chúng ta không được phép buồn khi mừng ngày sự sống xuất hiện. Ngày kỷ niệm này phá tan sự sợ hãi trước cái chết và ban cho chúng ta niềm hân hoan được sống đời đời. Không ai bị gạt ra khỏi niềm hân hoan đó, vì mọi người đều có chung một lý do để vui mừng. Chúa chúng ta là Đấng huỷ diệt tội lỗi và sự chết, vì Người không thấy ai vượt qua được tình trạng này, nên đã đến để giải cứu mọi người. Thánh nhân hãy vui mừng vì ngày khải hoàn đã gần tới. Tội nhân được hân hoan vì được mời gọi đón nhận ơn tha thứ. Người ngoại giáo hãy phấn khởi vì được mời gọi đến hưởng sự sống.

§ Học với Chúa Giêsu.

Đêm Giáng Sinh, đêm thanh bình, đêm muôn người mừng lòng trắc ẩn và tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa. Tình yêu thúc đẩy Thiên Chúa cho Vầng Đông là Ngôi Hai Thiên Chúa mặc lấy thân phận con người, đến viếng thăm nhân loại chúng ta. Cuộc thăm viếng của Chúa trên hết dành cho những người đang ngồi trong các nơi tối tăm, những ai đang bị bóng đêm tử thần bủa vây. Cuộc thăm viếng của Chúa mang một năng động cứu rỗi. Ngài không thăm viếng theo kiểu ngó qua cho biết, tội nghiệp cho vài đồng cắc cho xong. Cuộc thăm viếng của Chúa vực dậy những phận người đang nằm bệp trong khổ đau, đang ngã gục trong tội lỗi và đang bị bóng đêm chế ngự. Chúa vực dậy và dẫn bước người đau khổ và tội lỗi về nẻo đường thứ tha và bình an.

Trước biến cố tình yêu cứu độ của trời cao dành cho nhân trần, thánh Lêô cả đã kêu mời: “Hôm nay, Đấng Cứu Độ chúng ta đã giáng sinh, chúng ta hãy vui mừng”.

Người người vui mừng, nhà nhà vui mừng; thánh nhân vui mừng, tội nhân vui mừng; tín hữu vui mừng và cả người ngoại giáo cũng vui mừng. Tình yêu Chúa Giáng Sinh dành cho tất cả mọi người. Không ai bị gạt ra khỏi niềm vui này cả, niềm vui khơi mào sự sống trường sinh.

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của Chúa đã hy sinh chính mạng sống, hy sinh chính giàu sang phú quý, hy sinh chính vai trò là Thiên Chúa, để mặc lấy thân nô lệ, mặc lấy kiếp phàm nhân của con. Nhìn Chúa trong hình hài của một em bé nằm trong máng cỏ nghèo hèn tại làng Bêlem hẻo lánh, con nhận ra tình yêu tự hủy của Chúa dành cho con. Xin cho con được tri ân cảm tạ Chúa và học biết tinh thần tự hủy nghèo hèn và khiêm tốn của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Lêô cả xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay mời bạn cùng tôi sống tinh thần chia sẻ niềm vui Giáng Sinh. Cụ thể bạn suy nghĩ xem, bạn nên làm gì để diễn tả niềm vui ngày Chúa Giáng Sinh. Có thể là những việc đơn sơ: Cùng con cái lau dọn nhà cửa với nụ cười trên môi; đặt trọn tình yêu và niềm vui vào việc chuẩn bị bữa tiệc Giáng Sinh cho gia đình; lên đường đi thăm người vô gia cư hay nghèo hèn với những món quà đơn sơ và trên hết là món quà niềm vui nở rộ trên khuôn mặt và nụ cười; chuẩn bị tâm hồn bên trong và dáng vẻ bên ngoài thật đẹp để mừng Chúa Giáng Sinh trong Thánh Lễ đêm Giáng Sinh…

Dù là việc gì bạn làm, niềm vui Giáng Sinh cần được nở rộ!

Nguồn: Dòng Tên