365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 280
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mátthêu 25,29.
Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì
ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.
§ Lời thánh Gioan Thánh Giá.
Hãy nhận Thiên Chúa làm người yêu và bạn hữu, và hãy liên lỉ tiến bước với Ngài, bạn sẽ không phạm tội, sẽ biết yêu mến, và mọi điều bạn cần sẽ diễn ra thuận lợi cho bạn.
§ Học với Chúa Giêsu.
Lời Chúa Giêsu dạy hôm nay trích từ dụ ngôn những nén bạc. Ông chủ trao các nén bạc như là vốn liếng cho một số đầy tớ để họ tự do làm việc, canh tác, đầu tư. Quan trọng là họ cần phải nỗ lực, siêng năng trong công việc, để có thể tìm được lợi tức. Lợi tức tìm được là dấu hiệu của người đầy tớ ý thức và nghiêm túc, khôn ngoan tìm cách phát triển bản thân, phát triển vốn liếng chủ đưa.
“Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi”. Câu này tóm tắt dụ ngôn. Vào ngày cánh chung, tức ngày Thiên Chúa phán xét chung, ai có tức là người đã trung thành trong những chuyện nhỏ của cuộc sống trần thế, họ sẽ nhận được một phần thưởng lớn; còn kẻ nào không có gì, tức đã bất trung hoặc lười biếng, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, nghĩa là bị lấy mất cả những gì họ đang có.
Đọc lời Chúa Giêsu dạy, chúng ta rút ra được bài học gì cho bản thân? Lời thánh Gioan Thánh Giá mời gọi chúng ta “hãy liên lỉ tiến bước với Ngài, bạn sẽ không phạm tội, sẽ biết yêu mến, và mọi điều bạn cần sẽ diễn ra thuận lợi cho bạn”. Liên lỉ bước đi với Chúa là sống kết hiệp mật thiết với Chúa, là yêu mến Chúa và thánh ý Chúa và thực hành những gì Chúa dạy dỗ. Sống như thế là ta đang “canh tác và đầu tư” vốn liếng Chúa ban cách sống động, và Chúa sẽ chúc phúc và giúp cho mọi việc trong cuộc sống ta diễn ra thuận lợi. Sống như vậy ta tránh được thói ươn lười sợ sệt. Ươn lười làm con người lụn bại, ngu dại sẽ ngu dại hơn. Sợ sệt làm con người xa lìa Thiên Chúa và càng ngày càng rút vào vỏ ốc mong manh của kiếp người.
Lạy Chúa Giêsu, qua lời Chúa dạy hôm nay, chúng con nhận ra phúc lành Chúa dành cho những ai nhận ra vốn liếng Chúa ban là khả năng, là hạt giống tốt lành Chúa gieo vào mảnh đất đời mình, để phát triển và mỗi ngày thăng tiến hơn.
Xin Chúa giúp chúng con và đừng để chúng con rơi vào tình trạng lười biếng và sợ sệt, đến nỗi chúng con không thăng tiến được bản thân và cũng không giúp phát triển Nước Chúa.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy thánh Gioan Thánh Giá, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
“Chúa đã ban cho tôi vốn liếng nào?
Chúa đã gieo hạt giống tốt lành nào vào mảnh đất đời tôi?
Tôi đã và đang sử dụng vốn liếng và chăm sóc hạt giống Chúa ban ra sao?” Ba câu hỏi này là hành trang giúp ta sống hôm nay.
Mời bạn đưa ba câu hỏi này vào cầu nguyện và suy tư.
Hãy thành thật với bản thân và cuối ngày trong phút hồi tâm ta để câu trả lời từ sâu thẳm hồn ta “xuất hiện”, và ta âm thầm thưa chuyện với Chúa.
Nguồn: Dòng Tên