365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 283

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca 4,33-35.

Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: “Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa! ” Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này! “

§ Lời thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII.

Xin Chúa Giêsu hằng thương xót con là kẻ có tội, con hằng tin tưởng ở sự

đại từ bi vĩnh cửu của Chúa.

§ Học với Chúa Giêsu.

Trong một hội đường tại Caphácnaum Chúa Giêsu đã đối diện với một người bị quỷ thần ô uế nhập. Chúa Giêsu nhìn thấy phận người yếu đuối đang bị ma quỷ làm chủ. Phận người này bị khống chế bởi sự dữ, đánh mất tự do đích thật và sống không còn là người trọn vẹn.

Phận người này có hiển hiện lại trong bạn và tôi không? Có khi nào chúng ta đã đánh mất tự do làm con cái Chúa, và sống trong sự khống chế của sự dữ, đẩy chúng ta xuống vũng bùn của đam mê lệch lạc, luôn thôi thúc chúng ta phạm tội, từ tội nhẹ đến tội trọng, và dần dần làm ta xa Chúa và rồi chúng cướp mất linh hồn ta?

Như người bị quỷ ám ngày xưa, chúng ta rất cần đến Chúa, vì chỉ có Chúa mới có thể giải thoát chúng ta, vì chỉ có Chúa mới có thể nói lời quyền năng dành cho ma quỷ: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!”

 “Xin Chúa Giêsu hằng thương xót con là kẻ có tội, con hằng tin tưởng ở sự đại từ bi vĩnh cửu của Chúa”. Chúng ta mượn lời của thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII để cầu xin Chúa. Lời cầu nguyện khiêm tốn của kẻ tội lỗi kêu xin lòng thương xót Chúa, lời cầu xin của người thấp hèn yếu đuối dễ dàng bị ma quỷ khống chế, cầu xin với lòng tin tưởng và cậy dựa hoàn toàn vào Chúa, Đấng từ bi nhân hậu.

Chuyện kể về một người Mẹ Công Giáo dẫn con đến trường học. Ở cửa trường người Mẹ giơ tay làm dấu Thánh Giá cho con và đọc: “Vì dấu Thánh giá, xin chữa chúng con cho khỏi kẻ thù. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen”. Cô giáo bất ngờ nhìn thấy cảnh đó, vì là người ngoại giáo nên không hiểu và cô hỏi người mẹ Công Giáo. Người Mẹ trả lời: “Tôi yêu thương con và luôn muốn bảo vệ con, nhưng vì phận hèn yếu đuối tôi không thể bảo vệ con trong mọi nơi mọi lúc, vì thế là người Công Giáo tôi cậy nhờ và cầu xin Chúa bảo vệ con của tôi. Hơn nữa, không ai có thể bảo vệ con tôi và bảo vệ cả tôi tuyệt vời hơn Chúa được.

Lạy Chúa Giêsu, xin hằng thương xót con là kẻ có tội, xin mở lượng từ bi và quyền năng Chúa che chở con và mọi người thân yêu của con luôn mãi.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

“Vì dấu Thánh giá, xin chữa chúng con cho khỏi kẻ thù. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen”.

Trong ngày hôm nay mời bạn làm dấu cho chính bạn với Kinh Vì Dấu ít nhất bảy lần bạn nhé. Khi bạn làm dấu, bạn làm chầm chậm với tất cả ý thức, đặt tâm hồn của bạn vào từng chữ, từng câu nghe.

Nếu bạn là bậc phụ huynh có con nhỏ, bạn cũng hãy làm dấu như vậy cho con bạn từ ngày hôm nay, trước khi chúng đến trường học.

Nguồn: Dòng Tên