365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 284

§ Lời về Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca 4,38-39.

Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simôn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Simôn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất: tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài.

§ Lời thánh Charles de Foucauld.

Hãy bước theo mẫu gương duy nhất và chắc chắn chúng ta sẽ làm được nhiều điều tốt đẹp, vì lúc đó không còn phải là chúng ta sống nữa, mà là chính Người sống trong ta, không còn phải là những hành động nhân phàm và thảm thương của chúng ta nữa mà là những hành động thần thiêng vô cùng công hiệu của Người.

§ Học với Chúa Giêsu.

Chúa ngự đến trong nhà ông Simon. Đó là dấu hiệu Chúa quan tâm đến ông và gia đình ông. Sự quan tâm của Chúa rất cụ thể. Sau khi nghe những người trong nhà nói về tình trạng đang lên cớn sốt nặng của mẹ vợ của ông Simon, Chúa đến gần bà và Ngài cúi xuống bên bà. Một thái độ trìu mến của Chúa, Đấng hiền lành và khiêm nhường, Đấng luôn có trái tim thương xót đối với những phận người yếu đau.

Gần bên người bệnh, Chúa đã nói lời quyền năng ra lệnh cho cơn sốt phải dứt ngay, cơn sốt phải biến mất và trả lại sức khỏe cho người đau yếu. Đúng thật, Chúa đến để cho con người được sống và được sống dồi dào. Bệnh hoạn lìa xa, bà mẹ vợ Simon liền trỗi dậy và phục vụ Chúa và những người theo Chúa.

Câu chuyện đã được biến đổi, từ tình trạng đau yếu nặng nề trở thành tình trạng mạnh khỏe với nhiều giao động mang lại sức sống. Phục vụ trong yêu thương, phục vụ trong lòng biết ơn.

Ngắm nhìn Chúa Giêsu tốt lành, có lẽ điều tuyệt vời chúng ta cần học hôm nay như thánh Charles de Foucauld nói, là bước theo mẫu gương duy nhất là Chúa Giêsu. Như thế chắc chắn chúng ta sẽ làm được nhiều điều tốt đẹp như Chúa, vì lúc đó không còn phải là chúng ta sống nữa, mà là chính Người sống trong ta, không còn phải là những hành động nhân phàm và thảm thương của chúng ta nữa mà là những hành động thần thiêng vô cùng công hiệu của Người.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho trái tim chúng con gặp được trái tim Chúa, để Chúa biến đổi đôi mắt con, đôi tai con, đôi chân con và cả đôi tay con nữa, để mọi sự con thực hiện đều mang hương vị của lòng Chúa thương xót. Lạy Chúa, xin hướng dẫn con sống theo tinh thần của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Charles de Foucauld, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Buổi tối trước khi đi ngủ, mời bạn lấy bức linh ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu ra và dành giờ chiêm ngắm dung nhan Chúa Giêsu tốt lành. Trước khi đi vào giấc ngủ, bạn âm thầm xin Chúa cho trái tim bạn gặp được trái tim tốt lành của Chúa.

Sáng sớm khi mới dậy, bạn chiêm ngắm bức linh ảnh Thánh Tâm Chúa và trong cả ngày sống, bạn tập sống tốt lành, hiền hậu và khiêm nhường như Chúa Giêsu.

Nguồn: Dòng Tên