365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 286
Lời về Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mátthêu 1,16.
Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng
Kitô.
§ Lời thánh Anrê, giám mục Cơ-rê-ta.
Vì khi Thiên Chúa vinh hiển và rất mực quang minh đến với nhân loại, thì cần phải có Đức Mẹ là niềm vui đi trước để chuẩn bị ơn cứu độ lớn lao cho chúng ta. Đó là ý nghĩa của buổi lễ hôm nay, mà khởi điểm là biến cố Mẹ Thiên Chúa chào đời, còn kết thúc và tận điểm là biến cố Ngôi Lời mặc lấy xác phàm. Quả thật, Đức Trinh Nữ nay được sinh ra, được cho bú mớm và được chuẩn bị để xứng đáng trở nên Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Vua muôn đời.
§ Học với Chúa Giêsu.
Thật long trọng và tràn đầy niềm vui giáo hội mừng Chúa Giáng Sinh mỗi năm vào tháng 12. Cũng tràn đầy niềm vui và lòng biết ơn mỗi năm giáo hội mừng ngày Mẹ Maria được Chúa cho sinh vào đời. Như thế mừng sinh nhật Mẹ Maria phải có một sự kết nối đặc biệt với ngày mừng Chúa Giêsu giáng sinh. Sự nối kết đó là gì?
Trong gia phả của Chúa Giêsu, câu quan trọng được ghi lại như sau: “Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô”. Qua chính lời “xin vâng” của cô trinh nữ Maria, một sự khởi đầu mới xuất hiện.
Sự khởi đầu của mầu nhiệm nhập thể, Chúa Giêsu trút bỏ vinh quang, để mặc lấy xác phàm của con người chúng ta và qua đó Ngài cho con người được thông phần bản tính Thiên Chúa.
Sự khởi đầu của một phận người hèn mọn được Chúa chọn và Ngài cho trở nên người thân thuộc trong gia đình của Chúa, từ một trinh nữ của thế trần Maria
trở thành Mẹ của Chúa Giêsu. Thật vậy, như thánh Anrê, giám mục Cơ-rê-ta nói: “Vì khi Thiên Chúa vinh hiển và rất mực quang minh đến với nhân loại, thì cần phải có Đức Mẹ là niềm vui đi trước để chuẩn bị ơn cứu độ lớn lao cho chúng ta”.
Qua sự khởi đầu này với dung mạo thánh thiện của Mẹ Maria, gia phả của Đức Kitô tiếp tục “dài thêm”, nghĩa là tiếp nối với Mẹ Maria ai ai cũng có thể trở nên người họ hàng với Đức Kitô, và ai ai cũng có thể hợp nhất với Ngài trong ân sủng của Ngài.
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã cho Đức Trinh Nữ nay được sinh ra, được cho bú mớm và được chuẩn bị để xứng đáng trở nên Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Vua muôn đời. Xin Chúa cho chúng con biết noi gương Mẹ luôn biết nói lời xin vâng với Chúa, vì qua lời xin vâng đó chúng con trở nên những người thân thuộc của Chúa, những người có chỗ trong gia phả của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh thánh Anrê, giám mục Cơ-rê-ta xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Xin mời bạn chọn một bức tượng hay bức hình Mẹ Maria bế Chúa Hài Đồng trên tay, như bức hình do họa sĩ Raffaello vẽ.
Bạn dành thời gian cầu nguyện trước hình ảnh thánh này với tâm tình tạ ơn Chúa đã cho Mẹ Maria được sinh ra, được trở nên người đại diện cho nhân loại nói lời xin vâng, đón nhận Chúa Cứu Thế vào đời này.
Ngoài ra, bạn có thể tìm một cành hay một đóa hoa hồng dâng Mẹ Maria và Hài Nhi Giêsu, để mừng ngày sinh nhật của Mẹ.
Nguồn: Dòng Tên