365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 287
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca 6,5. Con Người làm chủ ngày sabát.
§ Lời thánh Augustinô.
Cao cả thay tấm lòng nhân hậu của Chúa; Người dành cho những kẻ kính sợ Người, và cho ai tìm đến Người nương náu.
§ Học với Chúa Giêsu.
Thứ bảy hằng tuần đối với người Do Thái là ngày Sabát. Có hai ý nghĩa của ngày Sabát: Trước hết đó là ngày được thánh hiến cho Thiên Chúa để nhớ lại việc Chúa hoàn tất công trình tạo dựng trong vòng sáu ngày và Ngài nghỉ ngơi ngày thứ bảy. Tiếp đến ngày sabát giúp dân Do Thái tưởng nhớ đến biến cố Thiên Chúa giải thoát dân Do Thái khỏi cảnh nô lệ ở Aicập. Tuy nhiên, với thời gian nhóm người có thế giá trong Do Thái giáo đã đưa ra những quy định rất chi li tỉ mỉ nghiêm khắc trong ngày sabát, đến nỗi thúc đẩy người ta dò xét nhau và lên án nhau, nếu ai không giữ các quy định. Vì thế, ý nghĩa của việc giữ luật bị đảo lộn, thay vì luật là phương tiện giúp con người thăng tiến, thì luật trở thành ông chủ và con người trở thành nô lệ của luật.
Lời Chúa Giêsu nói hôm nay đặt lại giá trị và ý nghĩa của luật lệ vào đúng vị trí của nó. Nghĩa là luật lệ phải phục vụ con người. Con người là chủ của ngày sabát. Điều Chúa nói diễn tả lòng nhân hậu của Chúa dành cho rất nhiều phận người đơn hèn kính sợ Chúa bị một số người Pharisêu dùng luật lệ để bắt nạt, chà đạp và điều khiển.
Lời Chúa có sức mạnh giải thoát mọi gông cùm, mọi gánh nặng nề con người phải mang vì cách áp dụng luật một cách cứng ngắc thiếu lòng nhân.
Luật cần phải có lòng nhân, luật phải là phương tiện phục vụ con người và luật phải tương hợp với tinh thần xót thương của Thiên Chúa. Thánh Augustinô nói rằng: “Cao cả thay tấm lòng nhân hậu của Chúa; Người dành cho những kẻ kính sợ Người, và cho ai tìm đến Người nương náu”. Lời thánh nhân mở ra cho bạn và tôi một cách sống luật lệ tích cực. Đó là lòng kính sợ Thiên Chúa, Đấng có lòng nhân hậu vô biên, Đấng luôn có chỗ cho bạn và tôi nương nhờ và nghỉ ngơi. Vì thế, nơi Chúa ta tìm thấy luật của lòng thương xót, luật đưa lại bình an và tự do đích thật; nơi Chúa ta tuân theo những huấn lệnh của Chúa và quy định tốt lành của Giáo Hội, nhờ đó ta tìm thấy niềm vui trên hành trình Đức Tin.
Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết luôn nương tựa vào Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, và luôn tuân hành huấn lệnh tràn đầy yêu thương của Chúa và của giáo hội.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Augustinô xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
“Cao cả thay tấm lòng nhân hậu của Chúa; Người dành cho những kẻ kính sợ Người, và cho ai tìm đến Người nương náu”. Mời bạn cùng tôi đọc và suy lời của thánh Augustinô nhiều lần trong ngày. Xin Chúa cho ta biết yêu Chúa và kính sợ Chúa trong mọi điều Chúa và giáo hội đưa ra mời gọi chúng ta thi hành.
Nguồn: Dòng Tên