365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 289

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca 6,9-10.

Đức Giê-su nói với họ: “Tôi xin hỏi các ông: ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt? ” Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: “Anh giơ tay ra! ” Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường.

§ Lời thánh Catharina thành Siena. 

Ôi, lòng thương xót vô biên của Chúa! Trái tim con bốc lửa khi nghĩ đến Ngài! Tâm trí con quay đi quay lại về phía nào cũng chỉ thấy lòng thương xót của Ngài.

§ Học với Chúa Giêsu.

Chuyện kể về cuộc gặp gỡ trong một hội đường vào ngày sabát. Chúa Giêsu hiện diện, giảng dạy cho mọi người. Không chỉ người khỏe mạnh và có thế giá đến nghe Chúa, mà cả người đau yếu và đơn hèn cũng tuôn đến để nghe lời tốt lành của Chúa cùng đón nhận lòng thương xót của Chúa. Kìa có một người bị khô bại tay phải cũng đang ở đó. Chúa Giêsu chắc chắn gặp gỡ anh và Ngài sẽ thương xót anh thế nào đây?

Đó cũng là thắc mắc của một số kinh sư và Pharisêu, nhưng đi kèm với thắc mắc là cái bụng xấu xa của họ, vì họ đang dò xét và tìm cơ hội để lên án và để tố cáo Chúa. Đôi mắt và tâm hồn của họ không có chút hương vị của xót thương. Biết tâm địa của họ như vậy, nhưng Chúa Giêsu vẫn không sợ gì, Chúa gọi người bị khô bại tay ra đứng trước mọi người. Giây phút mạnh mẽ và quyết định đến rồi! Chúa hỏi những người có tâm địa xấu xa: “Tôi xin hỏi các ông: ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?”. Chẳng ai phản ứng gì cả. Chúa rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: “Anh giơ tay ra!”.

Lời Chúa truyền sức mạnh cho anh bại tay, và anh ấy giơ tay mình ra và tay anh liền trở lại bình thường. Chiêm ngắm thái độ và tâm tình của Chúa Giêsu, bạn và tôi cảm thấy thế nào?”

Chắc chắn chúng ta sẽ tán tụng và tôn vinh lòng thương xót vô bờ của Chúa, như lời của thánh Catharina thành Siena: “Ôi, lòng thương xót vô biên của Chúa! Trái tim con bốc lửa khi nghĩ đến Ngài! Tâm trí con quay đi quay lại về phía nào cũng chỉ thấy lòng thương xót của Ngài”.

Lạy Chúa Giêsu giàu lòng thương xót, Chúa luôn yêu thương chúng con, đặc biệt những người đau yếu và bất hạnh, nhưng Chúa cũng phải đối diện với những tâm hồn cứng cỏi và xấu xa. Nhưng dù lòng người chai cứng thế nào trước Chúa, Chúa vẫn tỏ lòng thương xót. Xin Chúa giúp chúng con biết bỏ đi con tim chai lì nhiều tiêu cực và ý thức học sống lòng thương xót trong suy nghĩ, trong lời nói, trong cảm xúc và trong hành động của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Catharina thành Siena xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Sống lòng thương xót là hồn sống hôm nay. Xin mời bạn chú ý đặt để “chất xót thương” vào trong từng suy nghĩ, lời nói, cảm xúc và hành động của bạn trong ngày hôm nay.

Cũng như với ơn Chúa bạn tập nói không với những gì có hương vị của tiêu cực, chai cứng và xấu xa.

Nguồn: Dòng Tên