365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 292
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Gioan 3,13-15.
Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.
§ Lời thánh Anrê, giám mục Cơrêta.
Hôm nay, chúng ta mừng lễ tôn vinh thánh giá; thánh giá đã xua tan bóng tối và đem lại ánh sáng. Chúng ta mừng lễ thánh giá, và cùng với Đấng bị đóng đinh, chúng ta được đưa lên cao. Vì thế, chúng ta hãy từ bỏ trần gian và tội lỗi để được những của trên trời. Có được thánh giá là điều lớn lao biết mấy! Ai có thánh giá là có một kho tàng.
§ Học với Chúa Giêsu.
Thế giới xoay vần với nhiều biến cố đau thương xảy ra: từ chiến tranh đến biến đổi khí hậu, từ dịch bệnh đến việc con người giết chết lẫn nhau qua tệ nạn phá thai; rồi cuộc sống con người thời đại bị lôi cuốn vào khuynh hướng sống đi tìm hưởng thụ, tiêu xài và sống ảo tưởng qua các trang mạng xã hội, cũng như “bay vào vũ trụ của trí tuệ nhân tạo” để làm xôi động và làm xáo trộn cuộc sống.
Dù thế giới xoay vần thế nào, Thánh Giá của Chúa qua hơn 2000 năm vẫn đứng vững. Sự vững vàng của Thánh Giá đưa lại niềm hy vọng. Và như thánh Anrê thành Cơrêta nói, thánh giá xua tan bóng tối và đem lại ánh sáng. Thánh Giá sẽ đưa chúng ta lên cao vượt trên mọi tầm thường của cuộc sống trần gian.
Vì thế bạn ơi, chúng ta hãy từ bỏ trần gian và tội lỗi để được những của trên trời. Có được thánh giá là điều lớn lao biết mấy! Ai có thánh giá là có một kho tàng.
Vì thế chúng ta cùng nhìn lên cao, nhìn lên Chúa Giêsu đã được giương lên cao, đã chịu đóng đinh trên Thánh Giá. Từ trên Thánh Giá Chúa ban xuống cho bạn và tôi sức mạnh và niềm hy vọng vào cuộc sống đời đời. Từ trên Thánh Giá nguồn nước cứu độ và tràn đầy tình yêu dịu hiền chảy xuống và làm mát tâm hồn mỗi người chúng ta. Từ trên Thánh Giá bao quả phúc tốt lành được Chúa hái và ban phát cho ta.
Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu khổ hình thập giá để cứu chuộc loài người. Xin cho chúng con mai sau được hưởng nhờ quả phúc cây thập giá, mà ngày nay chúng con vẫn một lòng yêu mến suy tôn.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh thánh Anrê, giám mục Cơrêta xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hồn sống hôm nay mời bạn lau dọn cây Thánh Giá trên bàn thờ của bạn cho thật sạch, thật đẹp. Nếu bạn muốn, bạn có thể tìm một đóa hoa hồng dâng lên Chúa Giêsu chịu chết trên Thánh Giá vì bạn.
Trong ngày sống, bạn luôn dành thời gian đến trước Thánh Giá Chúa và âm thầm cầu nguyện, tạ ơn và tôn vinh Chúa.
Nguồn: Dòng Tên