365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 294

Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca 6,46.

Tại sao anh em gọi Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!”, mà anh em không làm điều Thầy dạy?

§ Lời thánh Edith Stein.

Ai thuộc về Đức Kitô thì phải sống trọn cuộc đời của Đức Kitô trải qua. Người đó phải lớn lên và đạt được mức độ trưởng thành của người Kitô hữu, nghĩa là một ngày nào đó người đó phải bắt đầu bước đi trên con đường thập giá, tiến đến vườn Ghếtsêmani và đồi Gôngôtha.

§ Học với Chúa Giêsu.

Ngày kia có một bác nông phu đến nghe một linh mục lừng danh trong vùng giảng. Hôm ấy vị linh mục trình bày về đề tài sử dụng của cải. Bài giảng của cha được chia ra làm 4 phần:

– Phần thứ nhất kêu gọi hãy gắng sức lao động để được của cải. Điều này đã làm cho bác nông phu rất hài lòng. Bác huých cùi chỏ vào người ngồi bên cạnh rồi nói nhỏ: “Hay quá thật là tuyệt vời”.

– Phần thứ hai của bài giảng kêu gọi phải biết dành dụm của cải. Bác nông phu chăm chú nhìn vị linh mục và như bác đang nuốt từng lời nói của cha. Bác sung sướng ngồi thẳng người lên rồi như không thể kiềm chế được, bác buột miệng: Tuyệt vời! Chính mình cũng chủ trương như vậy mà!

– Phần thứ ba của bài giảng khuyên đừng xài phí, bác nông phu nghe đến phần này gật gù tỏ vẻ hài lòng. Bác nói nhỏ: Cám ơn Chúa vì con vẫn nghĩ là hành động đúng như vậy.

– Phần cuối cùng của bài giảng bàn về tình liên đới được thể hiện qua việc rộng rãi chia sẻ của cải cách quảng đại cho những người cùng khốn.

Nghe đến đây, bác nông phu nhăn mặt khó chịu, bác thở dài rồi đứng lên bỏ ra về!!! “Tại sao anh em gọi Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!”, mà anh em không làm điều Thầy dạy?” Lời của Chúa Giêsu dạy hôm nay như lời nhắc nhở cho bác nông phu trong câu chuyện và cho mỗi người chúng ta. Sống đạo không thể chỉ là đọc kinh và đi lễ, rồi về nhà lại tiếp tục sống theo thói đời với ích kỷ, keo kiệt, vô tâm và cứng cỏi. Sống đạo là bước đi trên con đường của Chúa Giêsu và sống theo tinh thần của Chúa dạy. Đó là mới là người Kitô hữu trưởng thành như thánh Edith Stein diễn tả: “Ai thuộc về Đức Kitô thì phải sống trọn cuộc đời của Đức Kitô trải qua. Người đó phải lớn lên và đạt được mức độ trưởng thành của người Kitô hữu”. Mức độ trưởng thành được đo bởi tinh thần sống “ra khỏi mình và cái tôi ích kỷ”, để mặc lấy tinh thần yêu thương Chúa dạy. Đó là yêu Chúa và yêu thương anh chị em trong hành động cụ thể. Hơn nữa, trong tình yêu dành cho Chúa, thánh Edith Stein còn mời gọi Kitô hữu trưởng thành cần ý thức bắt đầu bước đi trên con đường thập giá, tiến đến vườn Ghếtsêmani và đồi Gôngôtha. Vâng, yêu là sẵn sàng chết đi chính mình, sẵn sàng chịu khổ đau với người mình yêu và cho người mình yêu.

Lạy Chúa Giêsu, thật hồng phúc khi con được làm con cái và môn đệ của Chúa qua bí tích Rửa Tội. Nhưng để trở thành một người con và môn đệ trưởng thành của Chúa, con phải tập sống mỗi ngày, bỏ đi cái tôi để chú tâm hoàn toàn vào Chúa, cũng như luôn sống tinh thần Chúa dạy, đó là yêu thương dù cho phải bước đi trên đường thập giá.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Edith Stein xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Sống đạo là thực hành đạo. Kitô hữu là người theo bước Chúa Giêsu trên con đường thập giá vì yêu thương. Đó là tinh thần sống của ngày hôm nay. Xin mời chú tâm sống đức tin cách cụ thể qua các việc thực hành rõ rệt. Các việc thực hành sống đức tin của bạn hôm nay là gì? Mời bạn suy nghĩ và tâm tình với Chúa, sau đó làm điều bạn đã được Chúa cho nhận ra.

Nguồn: Dòng Tên