365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 298

§ Lời Chúa Giêsu trong trong Tin Mừng Luca 7,33-35.

Thật vậy, ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: “Ông ta bị quỷ ám. Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho.

§ Lời thánh Augustinô.

Thêm lòng yêu mến Chúa bao nhiêu, sẽ bớt ước ao các sự ngang trái bấy nhiêu; trừ diệt các mối ước ao này, tức là yêu mến Chúa cách trọn lành.

§ Học với Chúa Giêsu.

Lời Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay là lời Chúa nói về một số người sống cùng thời với ngài, những người gặp Chúa tận mắt và nghe Chúa tận tai. Thái độ và tâm hồn của họ quá cứng cỏi, đến nỗi như người không muốn nhảy múa, khi nghe tiếng sáo trên đường, họ không mở lời khóc than khi nghe những bài khóc than đưa đám.

Lòng cứng cỏi đã đành, miệng lưỡi họ còn đưa ra những lời phê phán thiển cận và xấu xa. Gioan đến với họ và sống đời sống khắc khổ để kêu gọi mọi người sám hối, thì họ lại nói Gioan bị quỷ ám; còn Chúa Giêsu hòa đồng với mọi người và đặc biệt Ngài quan tâm yêu thương người tội lỗi và bị bỏ rơi, thì họ lại “dán nhãn” cho Chúa là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.

Những người này đã tự cho mình có quyền xét đoán, phê phán và kết luận người khác theo cái nhìn thiển cẩn hẹp hòi của họ. Tưởng làm như thế là khôn ngoan.

Những gì họ bộc lộ diễn tả sự mù mờ thiếu hiểu biết cũng như tấm lòng chai cứng, vì họ không kính sợ Thiên Chúa đủ, vì họ không yêu mến Chúa đủ. Như thánh Augustinô nói, yêu mến Chúa càng nhiều, càng bớt được sự ngang trái, càng tránh được lối sống tha hóa tiêu cực. Hơn nữa, yêu mến Chúa càng nhiều, càng tiến đến sự trọn lành của tình yêu.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết thẳng thắn và quyết tâm lắc đầu nói không với lối sống khôn ngoan kiểu người đời, thích phê phán, xét đoán anh chị em, với tâm hồn cứng cỏi cùng lời nói đầy vị đắng cay. Thay vào đó, xin cho trái tim chúng con gặp được trái tim Chúa, vì càng yêu Chúa chúng con càng bớt đi những điều xấu xa tha hóa.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Augustinô xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hồn sống hôm nay mời bạn và tôi tập sống phân định trong mọi lúc, mọi nơi, để với ơn Chúa ta gạn tất cả những suy nghĩ và lời nói tiêu cực, những cảm xúc và hành động xấu xa.

Cụ thể khi mở miệng nói, khi dùng trí óc suy nghĩ, khi trái tim rung động, và khi giơ tay làm gì, ta cẩn trọng không để bất cứ hương xị xấu xa nào ảnh hưởng và xui khiến ta.

Quan trọng là ta dựa vào tình yêu của Chúa là nguyên lý thúc đẩy và hướng dẫn cuộc sống ta.

Nguồn: Dòng Tên