365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
Ngày 299
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mátthêu 9,9.
Bỏ nơi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi! ” Ông đứng dậy đi theo Người.
§ Lời thánh Bêđa.
Đức Giêsu thấy một người tên là Mátthêu đang ngồi ở bàn thu thuế. Người bảo ông : Anh hãy theo tôi. Người thấy không phải bằng con mắt thể xác, cho bằng với cái nhìn đầy tình thương sâu xa. Đức Giê-su thấy người thu thuế ; Người thấy ông với tình thương và có ý chọn ông, nên bảo rằng Anh hãy theo tôi ! Nhưng hãy theo có nghĩa là hãy bắt chước, không phải chỉ theo bằng bước chân, mà nhất là bằng cách ăn thói ở. Quả thật, ai nói mình ở lại trong Đức Kitô thì phải đi trên con đường Người đã đi.
§ Học với Chúa Giêsu.
Nếu là Mátthêu, một người thu thuế tội lỗi, được Chúa kêu gọi, lòng bạn ra sao và sẽ phản ứng như thế nào? Với Mátthêu chắc chắn đây là một kinh nghiệm thiêng liêng rất đặc biệt đã biến đổi đời ông. Ông thuật lại câu chuyện này với cảm xúc đặc biệt. Chúa đi ngang qua chỗ ông ngồi thu thuế, ông nghe Chúa gọi, “Anh hãy theo tôi”. Trong bất ngờ và với niềm vui đầy tràn ông đứng dậy đi theo Chúa.
Đứng dậy khỏi cái ghế tội lỗi, ông theo bước Đấng Tốt Lành. Với niềm vui sâu xa ông mời Chúa về nhà, để ông mở tiệc khoản đãi Chúa, bữa tiệc của lòng biết ơn về ánh mắt và tiếng gọi của lòng thương xót Chúa dành cho ông, như thánh Bêđa nói: “Chúa thấy không phải bằng con mắt thể xác, cho bằng với cái nhìn đầy tình thương sâu xa. Chúa Giêsu thấy người thu thuế ; Chúa thấy ông với tình thương và có ý chọn ông”.
Nhìn lại bản thân, chúng ta cũng là người bất toàn và tội lỗi, nhưng Chúa vẫn gọi ta bước theo Chúa. Đó là hồng ân cao quý, ta đã biết ơn Chúa ra sao và ta đã sống xứng đáng với tiếng gọi của Chúa thế nào?
Thánh Bêđa nói thêm: “Nhưng hãy theo có nghĩa là hãy bắt chước, không phải chỉ theo bằng bước chân, mà nhất là bằng cách ăn thói ở. Quả thật, ai nói mình ở lại trong Đức Kitô thì phải đi trên con đường Người đã đi”.
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã nhìn đến và gọi chúng con theo Chúa trên đường sống Đức Tin, dù chúng con bất toàn và tội lỗi. Xin Chúa giúp chúng con biết mài dũa những góc cạnh trong đời con chưa tương hợp với tinh thần của Chúa, với thánh ý của Chúa muốn nơi chúng con, để mỗi ngày chúng con trở nên người con tốt như Chúa ước mong.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Bêđa xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hồn sống hôm nay có hai điều.
Trước hết mời bạn cùng tôi tạ ơn Chúa, vì Chúa đã đoái nhìn và chọn gọi chúng ta.
Điều thứ hai mời bạn phản tỉnh nhìn lại đời sống và bản thân với tâm tình: “Có điều gì trong tôi tương phản với tinh thần của Chúa Giêsu cần được “mài dũa” hay “gột bỏ?”
Trong cầu nguyện và ngày sống chúng ta xin Chúa ban ơn để ta chú tâm tập thay đổi điều đó.
Nguồn: Dòng Tên