365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 304
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca 8,21.
Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực
hành.
§ Lời thánh Augustinô.
Người tôi tớ đẹp lòng Thiên Chúa nhất là kẻ không chỉ chuyên tâm lắng nghe Lời Chúa, mà còn quyết tâm thực thi Lời Ngài nữa.
§ Học với Chúa Giêsu.
Làm sao có thể trở nên người thân của Chúa Giêsu, trong khi chúng ta không là người Do Thái, không sống trong thời đại của Chúa. Chúng ta hoàn toàn khác biệt với Chúa.“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”. Chúa Giêsu chỉ ra cho chúng ta sợi dây nối kết ta với Chúa. Đó là Tin Mừng, là Lời của Thiên Chúa. Như thế, Tin Mừng làm phát sinh liên hệ sâu xa giữa chúng ta với Thiên Chúa, và còn tạo nên những tương quan sâu xa giữa người với người, dù không cùng huyết thống, không cùng nòi giống.
Khi mới qua Đức, chúng tôi còn đang mò mẫm với ngôn ngữ rất khó này và còn lạ lẫm với cuộc sống xã hội, thì chúng tôi tìm được “nhà chung” ở trong xứ đạo, trong nhà thờ. Vẫn nhớ những ngày đầu tiên tôi “liều” tham gia một nhóm chia sẻ Lời Chúa tại giáo xứ Đức. Nhận được bài Tin Mừng về hình ảnh Phêrô xin Chúa cho đi trên mặt nước với Chúa, dù không hiểu và không nói được tiếng Đức nhiều, nhưng tôi vẫn có thể chia sẻ cảm nhận đức tin và thiêng liêng về hành trình đức tin của bản thân. Như Phêrô tôi chìm xuống và Chúa đã nắm tay kéo tôi lên. Cha xứ và anh chị em người Đức hiểu được điều tôi muốn diễn tả, họ đã cảm thông và đón nhận với tâm tình yêu thương.
Thật vậy, Lời Chúa đưa lại cho tôi bầu khí của gia đình ngay giữa những anh chị em xa lạ. Lời Chúa đưa tôi đến gần với Chúa Giêsu, Đấng yêu thương và cứu thoát. Lời Chúa từ từ trở nên hồn sống trong đời thường giữa những bề bộn lo toan.“Người tôi tớ đẹp lòng Thiên Chúa nhất là kẻ không chỉ chuyên tâm lắng nghe Lời Chúa, mà còn quyết tâm thực thi Lời Ngài nữa”. Lời thánh Augustinô mời gọi chúng ta để Lời Chúa thấm vào lòng, vào cuộc sống, cụ thể qua lời nói và hành động. Khi sống như vậy, ta trở nên người thân của Chúa Giêsu và sẽ làm đẹp lòng Thiên Chúa.
Lạy Chúa, nếu Lời Chúa lớn lên trong chúng con và trở nên hồn sống và ánh sáng soi đường cho chúng con, thì thật phúc cho chúng con và Chúa cũng rất vui lòng. Xin Chúa giúp chúng con biết trân quý Lời Chúa, chịu khó học hỏi Lời Chúa, cầu nguyện với Lời Chúa và sống Lời Chúa trong đời sống thường ngày.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Augustinô xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Mời bạn cùng tôi chọn ra một hay hai câu Lời Chúa là ánh sáng soi đường và hướng dẫn cuộc sống. Ngày hôm nay ta cố gắng sống thực thi câu Lời Chúa đã chọn. Dưới đây là một vài câu Lời Chúa: “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5,7). “Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi” (Mt 5,42). “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy” (Mt 6,1). “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7,1).
Nguồn: Dòng Tên