365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 306 

§ Lời về Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca 9,9.

Còn vua Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? ” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu.

§ Lời thánh Charles de Foucauld.

Để Trái Tim Chúa Giêsu sống trong con, để không còn là con sống, nhưng Trái Tim Chúa Giêsu sống trong con, như Người đã từng sống ở Nadarét.

§ Học với Chúa Giêsu.

“Giờ nàу đối với tôi Đức Kitô là ai rồi. Giờ nàу đối với tôi Ngài còn là Ngài haу thôi?”

Lời trong bài Thánh Ca “Giờ này Đức Kitô là ai” của nhạc sĩ Phan Kim mời gọi bạn và tôi nhìn lại tương quan của chúng ta với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là ai vậy? Ngày xưa Hêrôđê đã đặt câu hỏi đó và hôm nay câu hỏi này vẫn luôn nóng bỏng với mọi người, dù tin hay chưa tin hoặc không tin. Hêrôđê tìm cách gặp Chúa Giêsu, nhưng động lực thúc đẩy ông làm điều này không phát xuất từ tấm lòng chân thành và lòng ao ước chân thật. Ông tìm Chúa chỉ để thỏa mãn một thắc mắc, một sự tò mò nhất định. Cuộc tìm kiếm của Hêrôđê không đưa ông vào trong hành trình Đức Tin, không làm nảy sinh tương quan thân mật với Chúa.

Còn bạn và tôi thì sao? Dù là những người đã được đón nhận bí tích Thánh Tẩy, nhưng ta có biết Chúa thật sự không, cái biết của trí hiểu và của trái tim? Tương quan của ta với Chúa thế nào? Tương quan của kẻ xin và Đấng ban phát hay tương quan của người Cha với người con?

Thánh Charles de Foucauld, sau khi sám hối trở về với Chúa Giêsu, ngài đã sống trọn vẹn cho Chúa và với Chúa, đến nỗi ngài đã thốt lên: “Để Trái Tim Chúa Giêsu sống trong con, để không còn là con sống, nhưng Trái Tim Chúa Giêsu sống trong con, như Người đã từng sống ở Nadarét”.

Lạy Chúa, hạnh phúc lớn lao khi chúng con được gặp Chúa và làm con cái Chúa. Nhưng hạnh phúc này chỉ tìm thấy sự trọn vẹn, khi chúng con thật sự mặc lấy chính Chúa, mặc lấy tinh thần của Chúa, để chúng con sống nhưng thật ra Chúa đang sống trong chúng con và với chúng con. Chúa ơi, xin giúp chúng con!

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Charles de Foucauld xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Mời bạn chọn một tấm hình dung mạo của Chúa Giêsu. Bạn đặt hình đó trên bàn thờ và hôm nay bạn cầu nguyện và tâm tình với Chúa. Bạn hỏi bản thân: Giờ này Chúa Giêsu là ai đối với tôi? Bạn hỏi Chúa: Giờ này Chúa muốn con là ai đối với Chúa vậy?

Sau đó, dựa vào lời của thánh Charles de Foucauld, ta cùng cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, xin Trái Tim Chúa sống trong con, để không còn là con sống, nhưng Trái Tim Chúa sống trong con, nhờ đó Chúa và con tìm thấy niềm vui chung trong yêu thương”.

Nguồn: Dòng Tên