365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 307

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Gioan 1,51.

Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.

§ Lời thánh Ghêgôriô Cả, giáo hoàng.

Micaen có nghĩa là “ai bằng Thiên Chúa”. Mỗi khi cần đến sức mạnh diệu kỳ, thì đức Micaen được phái tới, để nhờ hành động và danh hiệu của người, chúng ta hiểu được rằng không ai làm nổi việc mà chỉ có Thiên Chúa mới làm được. Gáprien có nghĩa là “sức mạnh của Thiên Chúa”. Được sai đến với Đức Maria làm sứ giả loan báo Đấng đoái thương xuất hiện như một kẻ hèn mọn để chiến đấu chống với những quyền lực trên không. và Raphaen có nghĩa là “linh dược của Thiên Chúa”, vì khi người chạm tới đôi mắt của ông Tôbia như làm công việc chữa bệnh, thì người xua tan bóng tối là sự mù loà.

§ Học với Chúa Giêsu.

Lời Chúa Giêsu hôm nay được trích từ cuộc gặp gỡ và đối thoại giữa Chúa Giêsu và các môn đệ đầu tiên do thánh sử Gioan thuật lại. Sau khi ông Nathanael nói với Chúa: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen!”, Chúa nói với các ông: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người”.

Câu nói của Chúa hướng về hình ảnh chiếc thang Giacóp với các sứ thần lên lên xuống xuống (x.St 28,12). Chiếc thang đó nối đất với trời, nối Thiên Chúa với loài người chúng ta. Chúa Giêsu đến và chính Ngài là người nối với chúng ta với Thiên Chúa, chính Ngài trao ban Tin Mừng từ trời cao, chính Ngài đưa chúng ta đến với Cha trên trời. Còn các thiên thần được nhắc đến là những người phục vụ Thiên Chúa, những người Thiên Chúa trao trách nhiệm giúp đỡ con người chúng ta, như thánh vịnh gia nói: “Đức Chúa truyền cho Thiên Thần giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường” (Tv 91,11)

Như thánh Ghêgôriô Cả giải thích, Tổng lãnh Thiên Thần Micaen có nghĩa là “ai bằng Thiên Chúa”. Chúng ta được nhắc nhở điều gì? Không thờ cúng bất cứ ngẫu tượng nào, không kiêu ngạo cậy dựa vào sức mình, chỉ trông cậy vào Thiên Chúa Đấng Tối Cao và quyền năng.

Gáprien có nghĩa là “sức mạnh của Thiên Chúa”. Chúng ta được mời gọi ý thức kín múc sức mạnh từ Thiên Chúa, khi ta phải đối đầu với sự dữ, với ma quỷ, cũng như khi gặp bất cứ thử thách nào: “CHÚA là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào?CHÚA là thành luỹ bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa?” (Tv 27,1).

Raphaen có nghĩa là “linh dược của Thiên Chúa”. Chính Chúa chữa lành tất cả những bệnh trạng ta mắc, cả thể lý lẫn tinh thần. Chúa là lang y tuyệt vời nhất, là chỗ ta ẩn thân. Ngài đưa ta tới dòng nước trong lành để bổ sức cho ta, và cho ta nghỉ ngơi trên đồng cỏ xanh tươi (x.Tv 23,2).

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã cho các tổng lãnh thiên thần đồng hành và giúp đỡ, xin cho chúng con đừng bao giờ cao ngạo và mê muội chỉ cậy vào sức riêng, vì chỉ khi sống trong ân sủng của Chúa, chúng con mới tìm được hạnh phúc và niềm đích thật.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Ghêgôriô Cả xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hồn sống hôm nay là lời cầu nguyện sau đây. Mời bạn cùng tôi cầu nguyện ít nhất ba lần, sáng trưa và tối. Nếu bạn cầu nguyện nhiều hơn, thì tốt hơn:

Lạy Chúa, khi con vừa thức giấc xin Chúa đến với con.

Suốt ngày hôm nay, xin Chúa dẫn con đi theo đường chân lý của Chúa và bảo ban dạy dỗ.

Xin Chúa truyền cho Thiên thần của Chúa đi trước con, để hướng dẫn chỉ lối cho con; xin Thiên Thần đi sau con, ra tay cứu giúp khi con vấp ngã;

xin Thiên Thần ở phía trên con, để chở che mọi hiểm nguy có thể đến với con;

xin Thiên Thần ở phía dưới con, để đỡ nâng và giúp con luôn vững bước trên nền đất tốt;

xin Thiên Thần của Chúa ở bên trái cùng bên phải con, để đồng hành khi con khoẻ mạnh, và dìu bước khi con yếu đau.

Muôn ngàn đời con tri ân Chúa. Amen.

Nguồn: Dòng Tên