365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 308
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca 9,44-45.
Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời”. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.
§ Lời thánh Edith Stein.
Vì vậy, đức tin nơi Chúa Kitô chịu đóng đinh – đức tin sống động đi đôi với lòng tận tụy yêu thương – đối với chúng ta là cửa ngõ dẫn đến sự sống và khởi đầu của vinh quang sắp đến.
§ Học với Chúa Giêsu.
Lời Chúa Giêsu hôm nay được trích từ phần Chúa Giêsu tiên báo cuộc Thương Khó lần thứ hai cho các môn đệ. Các ông phản ứng thế nào khi nghe? Các ông có chấp nhận Chúa Giêsu, Đấng vừa tỏ uy quyền và tình yêu thương trừ quỷ cho một em bé trai, lại bị rơi vào gọng kìm của sự ác, và phải chào thua một thế lực khác?
Chắc chắn các ông bối rối khi nghe như vậy, và họ cũng chẳng hiểu Chúa nói gì cả. Rồi khi đang sống trong bình an và trong thành công, ai lại muốn nghe đến thất bại, nghe về sự rủi ro, nghe về tương lai gần với nhiều thử thách cùng khổ đau?
Vì thế các ông không muốn đá động gì tới lời tiên báo của Chúa. Có lẽ các ông tự nhủ: Im lặng làm ngơ là tốt nhất! Trong khi Chúa Giêsu sẵn sàng đón nhận khổ đau, các môn đệ lại muốn “nhắm mắt làm ngơ”, muốn tiếp tục sống thoải mái và an nhiên tự tại, và nếu có thăng tiến, thì phải là đi lên đến vinh quang của thành công và được tưởng thưởng theo con mắt người đời.
Chính vì vậy, Chúa đưa các tông đồ về với thực tại, về với những điều khó khăn và thử thách đang tới, qua đó Chúa mời gọi các ông biết ý thức đón nhận khổ đau như Chúa, biết chia sẻ nỗi niềm với Chúa, Đấng đi con đường thương khó và chịu đóng đinh. Vì thế, chỉ khi chúng ta tin vào Chúa Kitô chịu đóng đinh, như thánh Edith Stein nói, đức tin ta mới sống động, đức tin ta mới chất chứa tình yêu thương dành cho Chúa. Và đức tin vào Chúa chịu đóng đinh mở ra cho ta một cánh cửa dẫn đến sự sống đích thật cùng khởi đầu của vinh quang Thiên Chúa.
Chuyện kể rằng: Có hai người đang bị dằn vặt với nỗi khổ đau của mình. Họ tìm đến với một vị ẩn sĩ để xin ý kiến. Vị ẩn sĩ này giới thiệu họ đến gặp một vị ẩn sĩ khác. Sau khi nghe họ giãi bày tâm sự, ông trả lời: “Tốt hơn các anh hãy tìm đến một vị khác, tôi không có đủ tư cách để trả lời câu hỏi đó, bởi vì cả đời tôi có bao giờ nhận điều xấu từ bàn tay Chúa đâu”. Hai người thanh niên chợt hiểu rằng khi con người vui vẻ đón nhận khổ đau, thì khổ đau không còn là vấn đề nữa.
Lạy Chúa, nếu đời sống đức tin chỉ toàn nhung lụa và sung sướng thoải mái, không biết con theo Chúa thế nào đây, vì Chúa đâu đi con đường quá an nhàn sung sướng đó.
Vì thế, xin cho con bước đi với Chúa trên đường thương khó dẫn đến đau khổ và thập giá.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Edith Stein xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hồn sống hôm nay mời bạn và tôi tập sống “vác thập giá” với yêu thương và hy sinh. Cụ thể, ta cùng tập sống trái ý muốn của riêng ta, để ta hưởng nếm được những thiếu thốn, khó khăn và thử thách. Khi tập sống như vậy, ta luôn tâm sự với Chúa Giêsu, Đấng đi con đường thương khó, chịu đóng đinh và chết trên Thánh Giá.
Nguồn: Dòng Tên