365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 311
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca 9,51-52.
Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho Người đến.
§ Lời thánh Têrêsa Cancútta.
Bạn đừng quản ngại yêu thương đến mức phải chấp nhận hy sinh, phải chịu đau khổ. Chính vì yêu chúng ta mà Đức Giêsu đã chấp nhận cái chết.
§ Học với Chúa Giêsu.
Giacôbê và Gioan là hai sứ giả được Chúa Giêsu sai đến làng người Samari để chuẩn bị trước, nhưng nào ngờ dân làng đã không tiếp rước họ. Chính vì lẽ đó hai môn đệ đã hỏi Chúa Giêsu rằng “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?” (Lc 9,54).
Hai trò đã theo Thầy bấy lâu mà chẳng hiểu ý Thầy hay nói cách khác họ đã quên lời dạy dỗ của thầy Giêsu. Thật đáng buồn! “Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác” (Lc 9,55-56). Thực ra, Đức Giêsu muốn các môn đệ hành xử theo giáo huấn mà Người đã dạy về cách đối xử với kẻ thù: “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét mình. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa mình và cầu nguyện cho kẻ vu khống mình” (Lc 6,27-28).
Bạn và tôi cũng là những sứ giả được thầy Giêsu hân hạnh sai đến những môi trường như: Gia đình, hãng xưởng, cộng đoàn, nhóm cầu nguyện hay chương trình 365 ngày Học Trường Giêsu; Chúng ta có hành xử như hai sứ giả Giacôbê và Gioan khi có những điều làm chúng ta phật lòng chăng? Khi một trong những người thân yêu trong gia đình chúng ta đi ngược lại với những điều giáo hội dạy như ủng hộ và là nạn nhân của phá thai hay đồng tính luyến ái, chúng ta sẽ hành xử thế nào với họ? Hoặc nếu trong gia đình, cộng đoàn, hãng xưởng hoặc nhóm cầu nguyện có người làm tổn thương ta qua lời nói hay hành động, ta sẽ đáp trả họ thế nào?
Mình có thể chọn lựa như hai môn đệ muốn khiến lửa từ trời để thiêu rụi tất cả những ai làm ngược ý ta; hoặc mình sẽ chọn lựa nhẫn nhịn như thầy Giêsu đi qua làng khác khi làng Samari đối xử không tốt với Ngài. Hơn thế nữa, mình có thể thực thi theo giáo huấn của thầy Giêsu đó là yêu thương kẻ thù, chúc lành và cầu nguyện cho những người ngược đãi mình chăng?
Để trở thành một trong những môn đệ và sứ giả trung tín của thầy Giêsu, mẹ Têrêsa Cancútta với nhiều kinh nghiệm sống đã tặng cho bạn và tôi một bí quyết, đó là đừng quản ngại yêu thương đến mức phải chấp nhận hy sinh, phải chịu đau khổ.
Chính vì yêu chúng ta mà Đức Giêsu đã chấp nhận cái chết. Là môn đệ bước theo thầy Giêsu, ta có ao ước yêu giống thầy Giêsu chưa?
Lạy Thầy Giêsu, thật khó biết bao khi chúng con phải hy sinh để chấp nhận những điều trái ý và vô lý trong cuộc sống. Với sức người hạn hẹp, chúng con không thể hành xử theo giáo huấn yêu thương của Thầy nếu Thầy không khiến lửa yêu thương là Thánh Thần từ trời đổ xuống trên chúng con. Xin giúp chúng con biết nhìn mọi sự việc bằng ánh mắt yêu thương và cảm thông của Thầy, hầu chúng con có thể trở thành những môn đệ gieo rắc tình thương mỗi ngày một chút trong môi trường sống của mình.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Cancútta xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Sống giáo huấn của thầy Giêsu là hồn sống hôm nay. Mời bạn và tôi thực hiện một trong những điều sau:
– Nói lời tốt lành và hành động yêu thương với những đứa con ngỗ nghịch hoặc gọi điện thoại, gởi tin nhắn thăm hỏi cha mẹ già yếu hay người nào đang bệnh.
– Cầu nguyện và chúc lành cho những người đã từng ngược đãi và đối xử không tốt với mình. Xin ơn tha thứ và bỏ qua cho họ.
– Nhẫn nhịn và bỏ qua khi một ai đó đối xử không tốt với mình với ơn Chúa trợ giúp.
Nguồn: Dòng Tên