365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 312

Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mừng Luca 9,61-62.

Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” Đức Giê-su bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

§ Lời thánh Phanxicô Assisi.

Chúng ta không nên khôn ngoan và khéo léo theo kiểu người đời, nhưng đúng hơn phải đơn sơ khiêm tốn và trong sạch. Đừng bao giờ muốn mình hơn người khác, nhưng đúng hơn, vì Thiên Chúa, chúng ta phải là những tôi tớ phục vụ mọi người. Hết thảy những ai làm như vậy và kiên nhẫn đến cùng, thì Thần Khí Chúa sẽ ngự trên họ và cư ngụ trong họ. Họ sẽ là con cái Cha trên trời, vì thi hành công việc của Người. Họ là bạn đời, là anh em, là những người mẹ của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

§ Học với Chúa Giêsu.

Nghe lời Chúa Giêsu dạy hôm nay, thoạt đầu ta cảm thấy có vẻ như Chúa Giêsu khó khăn quá. Chỉ có việc nói lời từ biệt cha mẹ trước khi đi theo Ngài mà cũng không được thì thử hỏi còn ai muốn theo Ngài? Ngày hôm nay những người muốn đi tu trở thành linh mục cũng sắp xếp tất cả mọi sự lo chu toàn cho cha mẹ rồi mới lên đường ra đi. Vậy thì tại sao Chúa Giêsu lại từ chối một người chỉ nói lời từ giã cha mẹ trước khi theo Ngài?

Thật ra nói lời từ giã cha mẹ là một cái cớ để khước từ lời mời gọi của Chúa Giêsu. Hơn thế nữa, anh này muốn bắt cá hai tay, vừa “đi theo Chúa” mà còn vừa “lo cho phần xác của gia đình.” Như vậy là anh ta có tính toán trong việc đi theo Chúa và chưa sẵn sàng bỏ mọi sự để theo Ngài.

Chúa Giêsu đòi hỏi người môn đệ bỏ mọi sự để đi theo Ngài. Ngài đòi hỏi một cách quyết liệt, không có chuyện theo Chúa nữa vời, không có kiểu đi hàng hai hay chân trong, chân ngoài. Một là mình bỏ mọi sự đi theo Chúa, hai là mình không theo Ngài.

Bạn và tôi thì sao? Khi nghe lời mời gọi của Chúa Giêsu, mình có sẵn sàng bỏ tất cả đi theo Ngài không? Hay là mình bị những lời mời gọi chung quanh quyến rủ mình? Có bao giờ mình rơi vào trường hợp muốn theo Ngài, nhưng cũng không muốn bỏ những tiếng gọi khác. Hoặc là cũng viện cớ tìm lý do này hay lý do nọ để từ chối Ngài? Hay là mình cũng có những tính toán tìm tư lợi cho riêng mình trên con đường đi theo Chúa Giêsu?

Theo Chúa Giêsu là mang thập giá mà theo Ngài, chấp nhận những khó khăn, gian khổ khi bước theo Ngài. Đôi khi theo Chúa có thể mất tất cả, từ thời giờ, tiền bạc, và ngay cả mất đi mối quan hệ mật thiết với những người thân cận như bạn bè, cha mẹ, con cái ở đời này.

Bước theo Ngài là đi trên con đường hẹp, là không tính toán thua thiệt. Bước theo Ngài là phục vụ trong tình yêu đơn sơ khiêm tốn và trong sạch. Nói như lời của Thánh Phanxico Assisi: “Chúng ta không nên khôn ngoan và khéo léo theo kiểu người đời, nhưng đúng hơn phải đơn sơ khiêm tốn và trong sạch. Đừng bao giờ muốn mình hơn người khác, nhưng đúng hơn, vì Thiên Chúa, chúng ta phải là những tôi tớ phục vụ mọi người.”

Thiên Chúa ban cho bạn và tôi sự tự do lựa chọn, hôm nay Chúa mời bạn cùng tôi làm một quyết định. Đó là theo Ngài hay không theo Ngài? Nếu bạn và tôi chọn theo Ngài thì điều gì mình cần phải bỏ để có thể một lòng một ý với Ngài cùng nhau xây dựng Nước Thiên Chúa?

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Phanxicô Assisi xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hồn sống hôm nay mời bạn và tôi dành thêm 30 phút cầu nguyện trong thinh lặng xem mình cần phải bỏ điều gì để đời sống tâm linh của mình mỗi ngày tiến triển hơn.

Nguồn: Dòng Tên