365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 315

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca 10,20.

Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.

§ Lời thánh Têrêsa Avila.

Vì, nếu một lần Thiên Chúa ban ơn này cho ta là in sâu tình yêu của Người vào trái tim ta, thì mọi sự sẽ trở nên rất dễ dàng, và trong thời gian rất ngắn, chúng ta sẽ tấn tới nhiều mà không vất vả bao nhiêu.

§ Học với Chúa Giêsu.

Quyền lực là một ma lực hết sức hấp dẫn đối với bất kỳ ai. Cũng vì quyền lực mà Adam và Eva đã không vâng lời Thiên Chúa. Họ không chịu ở dưới quyền lực của Thiên Chúa nhưng muốn ngang hàng với Thiên Chúa. Khi cầm trái cấm trên tay là Adam và Eva đã tự nói với bản thân rằng “ta có quyền trên tất cả vạn vật và không ai có quyền trên ta ngay cả Thiên Chúa.”

Con người ngày nay không khác gì Adam và Eva, cũng đam mê quyền lực. Khi có quyền trên ai thì mình cảm thấy thỏa mãn. Ngay cả cha mẹ, vợ, chồng, con cái, đôi khi cũng tự thỏa mãn với quyền lực trên người thân khi họ vâng lời hay chìu chuộng mình bất cứ điều gì.

Trong Tin Mừng Luca, các môn đệ đã tự mãn với những chiến công gặt hái được. Họ luyên thuyên kể cho Chúa nghe những gì mà họ đã làm một cách thành công mỹ mãn. Nhưng Chúa Giêsu đã nhắc nhở họ “Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời” (Lc 10, 20).

Bạn và tôi cũng là những người môn đệ được Chúa sai đi vào cánh đồng truyền giáo. Có những lúc trở về với những thành công mỹ mãn, mình đôi khi không nói ra miệng, không luyên thuyên kể với ai về những chiến công lập được, nhưng bạn và tôi hãy coi chừng mình tự mãn với những quyền lực “ngầm.” Đó là tự tô đấp cái tôi của bản thân bằng việc tự nói rằng: “không nhờ tôi thì mọi sự không thành công, không nhờ tôi giúp tĩnh tâm thì các thao viên chẳng được ơn ích gì,

không nhờ tôi viết bài suy niệm hay thì ít người cầu nguyện được, không có tôi làm trưởng ban giáo lý thì không có ai làm, không có tôi làm ca trưởng thì ca đoàn này sẽ chẳng ra gì …”

Niềm vui của người môn đệ không vì có được quyền lực này, quyền lực kia, nhưng niềm vui ấy chính là niềm vui mà tên của mình được khắc ghi trên trời. Đó mới chính là mục đích duy nhất trong cuộc đời này của người môn đệ. Hay nói cách khác niềm vui của người môn đệ là niềm vui mà qua việc tông đồ, mối quan hệ giữa mình với Chúa càng ngày càng tấn tới. Tình yêu của Chúa càng ngày càng sâu đậm trong trái tim của mình.

Thánh Têrêsa Avila đã nói rằng: “Vì, nếu một lần Thiên Chúa ban ơn này cho ta là in sâu tình yêu của Người vào trái tim ta, thì mọi sự sẽ trở nên rất dễ dàng, và trong thời gian rất ngắn, chúng ta sẽ tấn tới nhiều mà không vất vả bao nhiêu.” Khi người môn đệ làm mọi sự vì tình yêu thì cho dù có thành công hay thất bại thì mối quan hệ của mình với Chúa mỗi ngày sẽ tấn tới nhiều mà không vất vả bao nhiêu.

Lạy Chúa chúng con là những người được mời gọi làm môn đệ của Ngài. Xin giúp chúng con hiểu rằng người môn đệ có được niềm vui vì tình yêu của Ngài khắc ghi trong tim chúng con. Đồng thời chúng con vui mừng vì tên chúng con được ghi trên trời chớ không vì những quyền lực mà chúng con có được trong đời sống vật chất hay đời sống thiêng liêng nơi trần gian này.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Avila xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hồn sống hôm nay mời bạn và tôi kiểm soát lại mình có tự mãn với những gì mình có hay là mình có những quyền lực “ngầm” nào không? Xin Chúa ban cho mình ơn Khiêm Nhường để cảm nghiệm được tình yêu của Chúa mỗi ngày và vui mừng vì tên mình được ghi trên trời.

Nguồn: Dòng Tên