365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 316
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mátthêu 21,42.
Đức Giê-su bảo họ: “Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta”.
§ Lời thánh Têrêsa Avila.
Mỗi lần nghĩ đến Chúa Kitô, chúng ta hãy luôn luôn nhớ đến tình yêu của Người, tình yêu của Người đã thúc đẩy Người ban cho chúng ta biết bao ơn thiêng cũng như phúc lành, và nhớ rằng Thiên Chúa đã tỏ tình yêu thương ta biết mấy, khi cho chúng ta bảo chứng lớn lao về tình yêu ấy là Chúa Kitô: quả thật, tình yêu đòi hỏi tình yêu.
§ Học với Chúa Giêsu.
Vào thời Chúa Giêsu đá tảng góc tưởng là một viên đá quan trọng nhất trong việc xây nhà. Nền móng hay tất cả kết cấu của ngôi nhà còn tùy thuộc vào nó. Khi bắt đầu xây nhà, người ta đặt đã tảng góc nhà trước rồi sau đó định vị những phần còn lại của ngôi nhà, tất cả những kích cỡ của ngôi nhà tùy thuộc vào viên đá tảng góc tường này. Nếu đá tảng góc tường bị lấy đi thì cả ngôi nhà bị sụp đổ.
Chúa Giêsu chính là đá tảng góc tường mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại. Ngài đến từ trời trong thân phận con người để ban cho con người ơn cứu độ. Trước tiên là đến với người Do Thái. Thánh Gioan đã nói rằng: “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin vào người thì sẽ được sự sống đời đời.” (Ga 3, 16).
Một số người Do Thái đã không tin vào Ngài. Họ đã loại trừ Ngài ra khỏi hội đường. Họ đã bắt Ngài và đóng đinh Ngài trên thập giá như là một viên đá mà người thợ xây nhà loại bỏ. Nhưng viên đá này lại trở nên đá tảng góc tường cho người khác, cho chính những ai tin vào Chúa Giêsu. Tin vào Ngài chính là Thiên Chúa. Tin Ngài có lời ban sự sống. Tin Ngài đã chết đi và sống lại để hy vọng mình cũng được cùng sống lại với Ngài trong ngày sau hết.
Bạn và tôi có tin rằng Chúa Giêsu là đá tảng góc tường mà Thiên Chúa đã ban
tặng cho mình chỉ vì Ngài yêu chúng ta không? Thiên Chúa đã yêu thương mọi người ta và tình yêu đó thể hiện bằng cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Cái chết đối với thế gian là một cái chết nhục nhã, đau đớn. Nhưng đối với những người tin vào Chúa Giêsu thì cái chết của Ngài là cái chết cho tình yêu. Và Ngài mời gọi mỗi người chúng mình đáp trả tình yêu của Ngài.
Thánh Teresa Avila nói rằng: “tình yêu đòi hỏi tình yêu.” Chúa Giêsu đang đòi hỏi tình yêu của từng người chúng ta dành cho Ngài. Tất cả rồi cũng sẽ qua đi, điều còn lại duy nhất chỉ là tình yêu. Chắc chắn trong ngày chúng ta gặp lại Chúa Giêsu, Ngài sẽ hỏi mỗi người chúng ta đã đáp trả tình yêu của Ngài như thế nào. Bạn và tôi sẽ trả lời Ngài như thế nào đây?
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con can đảm đáp trả tình yêu của Ngài bằng việc tin tưởng phó thác và dấn thân trong việc mang Tin Mừng đến thế gian. Đồng thời ban cho chúng con thêm ân sủng để mỗi người chúng con cũng sẽ trở thành viên đá tảng góc tường khi chúng con ký thác đường đời của mình cho Ngài.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Avila xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hồn sống hôm nay mời bạn và tôi đáp trả tình yêu của Thiên Chúa bằng một việc hy sinh nho nhỏ như ăn uống đơn sơ, hay dành thêm giờ cầu nguyện cho những người vô gia cư.
Nguồn: Dòng Tên