365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 317
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca 10,37 Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy!
§ Lời thánh Faustina.
Lạy Chúa xin giúp đỡ con, để trái tim con luôn nhân từ, nhờ đó con luôn cảm nhận được những khổ đau của anh chị em bên cạnh, và trái tim con không từ chối bất cứ ai, cũng như con luôn có thái độ dịu dàng và đúng đắn với những người mà con biết rằng, họ có thể lạm dụng những tình cảm của con; phần con xin được ẩn náu trong trái tim nhân từ của Chúa Giêsu. Với những khổ đau của bản thân, con xin được giữ riêng cho mình. Lạy Chúa, xin cho lòng thương xót của Chúa luôn hiện diện trong con.
§ Học với Chúa Giêsu.
Trong Kinh Thú Nhận có câu “tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói việc làm, và những điều thiếu xót.” Vậy những điều thiếu sót ở đây là những điều gì? Đó là những điều mà mình có khả năng làm mà mình chọn không làm. Cũng như trong dụ ngôn người Samari nhân lành trong Tin Mừng Luca kể lại rằng tất cả các thượng tế, thầy Lêvi khi nhìn thấy một người đi đường bị cướp giật đánh nhừ từ đều tránh qua một bên và bỏ đi. Chỉ riêng có người Samari dừng lại bên đường, lấy dầu và rượu đổ lên người này, băng bó vết thương, và đưa tới quán trọ, trả tiền nhờ ông chủ chăm sóc người này. Và Chúa Giêsu đã nói với những người thông luật rằng “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy!” (Lc 10.37).
Còn bạn và tôi sẽ hành xử như thế nào khi thấy một người cần sự giúp đỡ? Có thể mình không cần có trách nhiệm giúp đỡ người đó, nhưng mình lại có khả năng giúp người ấy. Và người ấy có thể đang ở bên cạnh, như bạn bè, cha mẹ, vợ, chồng, hoặc con cái ngay trong chính gia đình. Mình đối xử với họ như thế nào? Mình có lòng nhân hậu sẵn sàng mất tiền, mất của, mất thời giờ để chăm sóc họ giống như người Samari nhân lành kia không? Đôi khi những người này có thể lạm dụng lòng nhân từ của mình, mình có thương xót họ được không?
Làm con người có lẽ ta khó thương xót những con người làm tổn thương mình. Nhưng Chúa Giêsu luôn thương xót những người làm tổn thương Ngài, trong đó có bạn và tôi. Trên thập giá Ngài đã nói “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23, 34). Và Ngài mời gọi mình thương xót tất cả mọi người. Thánh nữ Faustina cũng tập thương xót những người xung quanh giống như Chúa Giêsu. Nhưng biết mình mang thân phận con người yếu đuối, thánh nữ đã xin ơn Chúa: “Lạy Chúa xin giúp đỡ con, để trái tim con luôn nhân từ, nhờ đó con luôn cảm nhận được những khổ đau của anh chị em bên cạnh, và trái tim con không từ chối bất cứ ai, cũng như con luôn có thái độ dịu dàng và đúng đắn với những người mà con biết rằng, họ có thể lạm dụng những tình cảm của con; phần con xin được ẩn náu trong trái tim nhân từ của Chúa Giê-su. Với những khổ đau của bản thân, con xin được giữ riêng cho mình. Lạy Chúa, xin cho lòng thương xót của Chúa luôn hiện diện trong con.”
Lời nguyện của thánh Faustina có lẽ cũng dành cho bạn và tôi.
Lạy Chúa mỗi khi chúng con khó nhân từ hay thương xót một người nào thì xin ban thêm ơn để chúng con “luôn có thái độ dịu dàng và đúng đắn với những người mà con biết rằng, họ có thể lạm dụng những tình cảm của con.”
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Faustina xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hồn sống hôm nay mời bạn và tôi hãy cố gắng cầu nguyện và tha thứ cho một người làm tổn thương mình.
Nguồn: Dòng Tên