365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 318

Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luc 10,41-42.

Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.

 Lời thánh Phanxicô Salêsiô.

Khi khiển trách Mácta, Đức Giêsu nói với cô, “ Mácta, Mácta, con lo lắng và bối rối lo âu về nhiều chuyện quá”. Con thấy đó, nếu Mácta chỉ đơn thuần là chu đáo, hẳn cô đã không xao xuyến; nhưng ở đây, chính sự bồn chồn và lo lắng đã khiến cô hấp tấp và bối rối. Đây là lý do tại sao Đức Giêsu khiển trách cô.

§ Học với Chúa Giêsu.

Mỗi lần nhìn thấy một chị nào hay làm bếp thì mình thường nghĩ đến nhân vật Matta trong câu chuyện Chúa Giêsu viếng thăm nhà của hai chị em Mácta. Và mình thường hay gán cho những người làm bếp là Mácta. Vậy có thật là những người làm bếp là những người giống như nhân vật Mácta không?

Theo truyền thống thì Mácta và Maria đại diện cho hai trường phái trong Giáo Hội. Maria đại diện cho trường phái tông đồ trong chiêm niệm cầu nguyện, còn Mácta thì đại diện cho trường phái tông đồ trong hoạt động xã hội.

Cả hai đều rất cần thiết cho một người tín hữu công giáo. Thật ra không có trường phái nào hơn trường phái nào. Nếu chúng ta đọc kỹ lại bài Phúc Âm chúng ta sẽ thấy rằng Chúa Giêsu không khiển trách Mácta vì cô làm bếp chuẩn bị đồ ăn cho Chúa, mà Ngài khiển trách Mácta vì cô đang lo lắng tất bật với công việc đến nỗi tâm hồn cô bị mất bình an.

Nếu Mácta bình tâm làm việc, lâu lâu ghé qua rỉ tai nghe Chúa đang nói chuyện gì với Maria thì chắc có lẽ Chúa sẽ không khiến trách cô mà còn có thể khen cô nữa.

Nhưng Chúa Giêsu đã nói rằng Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Vậy phần tốt nhất là phần gì? Có phải là vì Maria ngồi đó chỉ nghe Chúa và không cần mang cho Chúa một ly nước, hay một miếng bánh gì cho đỡ đói thì là tốt nhất không?

Có lẽ Chúa cũng đang khát nước, và cũng đang đói bụng khi tới thăm nhà của hai chị em Mácta và Maria, nhưng Chúa muốn chỉ ra vấn đề quan trọng là ta nên đón Chúa như thế nào. Cô Maria đã đón Chúa bằng việc chăm chú nghe lời Chúa chia sẻ, còn cô Mácta đón Chúa bằng việc lăng xăng đi làm thức ăn đến cả bực mình. Và chính thái độ ”bồn chồn và lo lắng” đón Chúa của cô làm cho Chúa phải khiển trách chị ta chớ không phải vì chị Matta lo đi làm đồ ăn cho Chúa và không lo nghe lời Chúa: “Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!” (Lc 10, 41).

Nhiều khi ta làm việc tông đồ quá tải, ta cũng mệt mỏi, và chỉ muốn làm cho xong việc nhưng chẳng ý thức được rằng công việc tông đồ là phương tiện cho ta gặp gỡ Thiên Chúa, là phương tiện cho ta đón Chúa vào lòng một cách xâu xa hơn.

Bạn và tôi đón Chúa như thế nào? Mỗi khi Chúa đến ta có ”bồn chồn lo lắng” làm việc này việc kia để đón Ngài hay là ta dọn tấm lòng để đón Ngài?

Lạy Chúa xin giúp chúng con dọn lòng đón Chúa trong hân hoan, thay vì lăng xăng làm việc này, việc kia, lo lắng các nghi thức này, nghi thức kia mà quên ý thức dọn lòng đón Ngài. Đồng thời xin giúp chúng con ý thức rằng công việc tông đồ là phương tiện để chúng con gặp gỡ Chúa một cách sâu xa hơn.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Phanxicô Salêsiô xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hồn sống hôm nay mời bạn và tôi ý thức xem tôi gặp Chúa ở đâu trong công việc hằng ngày? Và xét xem thái độ của tôi đến với Chúa như thế nào trong ngày hôm nay. Dâng một lời nguyện vào buổi trưa xin Chúa cho mình có thái độ bình tâm khi có những việc không theo ý của mình trong ngày hôm nay.

Nguồn: Dòng Tên