365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 319

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca 11,2.

Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến.

 Lời thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII.

Xin hết sức thực hiện qua hành động câu Thánh Inhaxiô Loyola hằng nói: Ad majorem Dei gloriam – Để Chúa được vinh danh hơn.

§ Học với Chúa Giêsu.

Có một môn đệ trong nhóm thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông” (Lc 11,1).

Lòng khao khát học biết cách cầu nguyện của môn đệ này được đáp trả bằng tình yêu chân thành của thầy Giêsu vì Thầy đã dùng chính cách thức cầu nguyện của Thầy hằng ngày để dạy cho các môn đệ và cũng là dạy cho chúng ta. Hãy tưởng tượng thầy Giêsu, các môn đệ và chúng ta cùng cầm tay nhau, đứng trong vòng tròn, ngước mắt lên trời, hướng hết tâm trí, nâng trọn tâm hồn, đồng thanh cầu xin: “Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến.” (Lc 11,2). Khi được nắm đôi tay thầy Giêsu bạn có cảm được hơi ấm và sức mạnh được truyền đến đôi tay của bạn không? Con tim của bạn có thật sự thổn thức và nhảy mừng trong hân hoan khi cùng với thầy Giêsu và các môn đệ gọi Thiên Chúa là Cha chăng?

Lời cầu nguyện mà thầy Giêsu dạy bạn và tôi đọc mỗi ngày là một phần của lời Kinh Lạy Cha, một lời kinh rất quen thuộc và gần gũi với mọi Kitô hữu của tất cả thời đại. Thế nhưng làm thế nào để cho danh thánh Cha vinh hiển? Danh thánh Cha là gì? Thưa Thiên Chúa là Đấng Tự Hữu và Hằng Hữu có nghĩa Ngài tự mình mà có và là Đấng Trường Tồn Vạn Kỷ. Ngài là Đấng Thiện Hảo, Chậm Giận, Giàu Tình Thương, Quyền Năng và Thấu Suốt mọi sự…

Như thế dù chúng ta không làm gì thì danh thánh của Cha cũng hiển nhiên vinh hiển. Nhưng bạn và tôi được mời gọi làm cho danh thánh Cha vinh hiển trong cuộc sống là để giúp cho linh hồn ta mỗi ngày tiến gần với Chúa hơn. Không những ta ý thức mà còn phải hết sức thực hiện những lựa chọn tốt nhất mỗi ngày, mau mắn chu toàn trách nhiệm của mình trong yêu thương, đôi khi đơn giản là nở nụ cười, để tất cả những việc chúng ta làm dù nhỏ dù lớn cũng có thể phản chiếu được gương mặt nhân ái và giàu tình thương của Chúa, hầu nhiều người được biết đến Thiên Chúa để Nước Cha mau trị đến.

Trên Thập Giá Thầy Giêsu đã tin tưởng và vui lòng chấp nhận một cái chết đau đớn và tủi nhục để làm vinh danh Thiên Chúa. Có bao giờ ta dám nghĩ rằng chính giây phút ta chấp nhận bệnh tật, đau đớn, sỉ nhục, mất mác và vu khống…. là ta đang cùng với thầy Giêsu vác Thập Giá trong tín thác để danh Cha được toả sáng hay không?

Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII đã thao luyện cuộc sống của Ngài hằng ngày qua Lời Chúa và Bí Tích Thánh Thể; Hằng tuần qua Bí Tích Hòa Giải và hằng tháng qua Linh Thao. Cuộc đời của ngài thực sự thấm nhuần tinh thần của thánh Inhaxio nên ngài đã viết trong cuốn Nhật Ký Tâm Hồn “xin hết sức thực hiện qua hành động câu Thánh Inhaxiô Loyola hằng nói: Ad majorem Dei Gloriam – Để Chúa được vinh danh hơn.”

Lạy Chúa, thật khó để chấp nhận và vác thánh giá mỗi ngày nếu chúng con không có ơn Chúa phù trợ. Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con mở lòng, mở trí và mở tâm hồn để chúng con có đủ sức mạnh và can đảm thao luyện đời sống chúng con mỗi ngày qua lời nói tốt lành, hành động bao dung và cảm thức yêu thương hầu làm sáng danh Chúa mỗi ngày một hơn.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hồn sống hôm nay mời bạn và tôi cùng chọn 1 trong 2 điều sau đây:

1. Nhắm mắt lại, nắm tay thầy Giêsu, nâng tâm hồn lên Thiên Chúa và trang nghiêm dâng lên Ngài lời Kinh Lạy Cha.

2. Làm dấu thánh giá trước nơi công cộng, trước giờ ăn, trước khi bước lên xe hoặc sau khi bước xuống xe.

Nguồn: Dòng Tên