365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 320
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca 11,13.
Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?
§ Lời thánh Edith Stein.
Cầu nguyện là chiếc thang Giacóp, Trên đó tinh thần con người vươn lên Thiên Chúa, và trên đó ân sủng của Thiên Chúa xuống trên con người.
§ Học với Chúa Giêsu.
Nếu hỏi cầu nguyện là gì thì có lẽ chúng ta sẽ trả lời rằng cầu nguyện là nói chuyện với Chúa, tâm sự với Ngài những buồn vui trong cuộc đời của một người con thảo, và lắng nghe Ngài nói gì với mình trong lúc cầu nguyện.
Đối với thánh Edith Stein “cầu nguyện là chiếc thang Giacóp. Trên đó tinh thần con người vươn lên Thiên Chúa, và trên đó ân sủng của Thiên Chúa xuống trên con người.” Ở đây thánh Edith Stein muốn nói đến sự kiện Giacóp “chiêm bao thấy một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời, trên đó có các sứ thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống” (St 28, 12). Chiếc thang này được Giacóp gọi là “cửa trời.” Nói cách khác cầu nguyện là lúc con người bước lên chiếc thang này để tâm hồn mình chạm tới tận trời cao. Và đây cũng là lúc con người cảm nhận được mình bất lực không làm được gì hơn chỉ còn biết cậy trông vào lòng thương xót của Thiên Chúa.
Chắc chắn trong lúc cầu nguyện thì không thể thiếu lời cầu xin. Nhưng cầu xin điều gì thì tùy theo nhu cầu của từng người. Có người thì cầu xin cho sức khỏe của mình và người thân của mình. Có người thì cầu xin cho học hành đỗ đạc thành danh, có công ăn việc làm vững vàng. Có người thì cầu xin để có được hạnh phúc lứa đôi. Nói chung, mỗi người có thể cầu xin bất cứ điều gì tùy theo nhu cầu của mình.
Tuy nhiên, điều đẹp lòng Thiên Chúa nhất là xin ơn Chúa Thánh Thần vì Chúa Giêsu nói rằng “Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Lc 11, 13). Nếu ta xin ơn Chúa Thánh Thần với một lòng xác tín thì chắc chắn người sẽ ban cho.
Có bao giờ bạn và tôi hỏi tại sao những lời cầu xin khác thì có thể không được nhận lời, nhưng lời cầu xin ơn Chúa Thánh Thần với lòng xác tín thì chắc chắn sẽ được nhận lời hay không? Bạn thử nghĩ xem cuộc đời của mình sẽ ra sao khi mình được đầy tràn ơn Thánh Thần?
Lạy Chúa xin cho chúng con ý thức rằng ơn Chúa Thánh Thần rất cần thiết trong đời sống hằng ngày của chúng con từ tinh thần cho đến vật chất. Xin Thiên Chúa ban cho chúng con được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần để chúng con luôn ý thức được tình yêu của Thiên Chúa luôn bao bọc chúng con dù bất cứ trong hoàn cảnh nào.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Edith Stein xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hồn sống hôm nay mời bạn cùng tôi khám phá bảy ơn Chúa Thánh Thần. Với lòng xác tín, xin dành ra ba mươi phút để cầu nguyện xin một ơn Chúa Thánh Thần trong ngày hôm nay.
Nguồn: Dòng Tên