365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 321

 § Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca 11,24-26.

Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: “Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi.” Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước.

§ Lời thánh Têrêsa Avila.

Ai được Chúa Giê-su là bạn thân và là nhà lãnh đạo hào hiệp ngự trong lòng, thì có thể chịu đựng mọi sự. Quả thật, chính Người trợ lực và tăng cường sức mạnh cho chúng ta; Người không bỏ rơi ai, vì Người là bạn thân đích thực và chân thành.

§ Học với Chúa Giêsu.

Ở Châu Âu có trường hợp những người bỏ nhà trống đi nghỉ hè, và khi trở về thì ngôi nhà của mình bị người khác chiếm đóng ở trong đó và họ không chịu dời ra khỏi nhà. Đồng thời cũng không muốn trả tiền thuê nhà gì cả.

Trong thời gian COVID, ở Mỹ báo động có nhiều ngôi nhà bị người ta vào chiếm ở trong đó và không trả tiền thuê nhà gì cả. Có trường hợp người chủ nhà phải mất cả một năm, sau khi tốn bao nhiêu lệ phí kiện tụng, ra tòa nhiều lần thì những người chiếm nhà mới chịu bỏ đi. Và họ ra đi, lại tìm một nhà nào vắng chủ rồi vào đó tiếp tục chơi trò ở không trả tiền. Và có khi họ lại trở lại nhà cũ nếu chủ nhà đó bỏ nhà trống đi vắng.

Hôm nay Tin Mừng kể lại chuyện “thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi” (Lc 11, 24). Thần ô uế hiện diện trong tâm hồn một người khi tâm hồn người ấy không dành chỗ cho Thiên Chúa. Và hậu quả là người ấy sẽ không còn sống trong tự do, mà lúc nào cũng chìm ngập trong tội lỗi với những đam mê lạc thú của trần gian.

Nhưng khi tâm hồn một người có chỗ cho Thiên Chúa bằng những việc cầu nguyện, hy sinh hãm mình, có khi cần linh mục đến trừ quỷ, thì thần ô uế sẽ xuất khỏi người ấy. Khi bị đuổi ra khỏi tâm hồn của một người, ma quỷ sẽ đi tìm những người khác để chiếm lấy tâm hồn của họ. Nhưng nếu không được thì nó có thể sẽ quay trở lại xem lần này căn nhà tâm hồn của ta có canh gác cẩn thận hay không, thì nó sẽ tiếp tục tấn công và lại chiếm lấy tâm hồn của ta. Và lần này sẽ mạnh hơn lần trước như Lời Chúa Giêsu cảnh cáo: “Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước” (Lc 11,26). Nói cách khác, thần ô uế lúc nào cũng chờ chực cơ hội để chiếm lấy tâm hồn của mình.

Vậy thì mình cần phải làm gì để có thể giữ cho căn nhà tâm hồn vững chắc khi bị thần ô uế tấn công? Thánh Têrêsa Avila đã chỉ cho mình một cách là hãy làm bạn thân với Chúa Giêsu: “Ai được Chúa Giê-su là bạn thân và là nhà lãnh đạo hào hiệp ngự trong lòng, thì có thể chịu đựng mọi sự. Quả thật, chính Người trợ lực và tăng cường sức mạnh cho chúng ta; Người không bỏ rơi ai, vì Người là bạn thân đích thực và chân thành”.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con ước ao được làm bạn thân với Ngài và để Ngài bước vào căn nhà tâm hồn của chúng con. Nhưng vì những yếu đuối cùng với những lo toan bận rộn trong cuộc đời, có khi chúng con không có giờ cho Chúa cũng như không cho phép Ngài bước vào căn nhà tâm hồn của chúng con. Những lúc ấy, xin Chúa hãy ban thêm sức mạnh để cứu chúng con khỏi những thần ô uế luôn luôn muốn chiếm lấy tâm hồn của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Avila xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hồn sống hôm nay mời bạn và tôi hãy bớt dùng điện thoại lên mạng xã hội hay bớt xem TV và dành 30 phút cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần gìn giữ mình khỏi những đam mê.

Nguồn: Dòng Tên