365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 325

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Lc 11,39-41.

Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.

§ Lời thánh Inhaxiô thành Antiôkia.

Tôi khao khát được thuộc về Thiên Chúa, xin đừng nộp tôi cho thế gian, đừng đem vật chất ra quyến rủ tôi. Hãy để tôi đón nhận ánh sáng tinh tuyền. Về được cõi sáng, tôi mới thực là người. Hãy để cho tôi được bắt chước Thiên Chúa tôi mà chịu khổ nạn.

§ Học với Chúa Giêsu.

Tục ngữ Việt Nam có câu “cái nết đánh chết cái đẹp” nói về đạo đức, tâm hồn, giá trị phẩm chất bên trong của mỗi người quan trọng hơn. Hay nói cách khác, vẻ đẹp nội tâm sẽ tồn tại lâu hơn, bền vững hơn so với vẻ đẹp hình thức bên ngoài. Người có tâm hồn đẹp, đạo đức tốt vẫn hơn người bên ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong lại rỗng tuếch. Tệ hại hơn nữa, có những người đạo đức giả, bên ngoài ra vẻ đạo mạo, thánh thiện, nhưng bên trong thì đầy dẫy những ý nghĩ xấu xa.

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói với những người Pharisêu rằng: “Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?” (Lc 11, 39-40). Chúa Giêsu nói điều này với người Pharisêu khi họ chỉ trích các môn đệ của Chúa Giêsu không rửa tay trước khi ăn. Chúa Giêsu đã chỉ ra những người Pharisêu là những người đạo đức giả bởi vì những người Pharisêu nhấn mạnh đến việc rửa tay cho sạch nhưng lại không quan tâm đến việc rửa tâm hồn bên trong.

Chúa Giêsu nhìn thấu suốt được tấm lòng của những người Pharisêu và Ngài đã cảnh giác thái độ giả hình của họ. Đối với Ngài điều quan trọng cần quan tâm ở một con người là tấm lòng ngay thẳng, tấm lòng ăn năn sám hối, và sẵn sàng đền bù tội lỗi của họ chớ không phải bằng việc rửa tay hay không rửa tay trước khi ăn.

Bạn và tôi được Chúa Giêsu mời gọi rửa sạch tâm hồn thay vì chỉ chú trọng đến việc rửa tay trước khi ăn. Để rửa sạch tâm hồn, Ngài dạy rằng: “hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người” (Lc 11, 41). Trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng nói đến “việc bố thí cứu cho khỏi chết và tẩy sạch mọi tỗi lỗi” (Tb 12, 9).

Bố thí ở đây không phải là việc cho đi những “cơm thừa, canh cặn” nhưng là việc phát xuất từ tấm lòng yêu thương và cảm thông với những người thiếu thốn. Đồng thời bố thí là để cho ta có một kho tàng ở trên trời. Kho tàng này giúp ta thuộc trọn về Thiên Chúa thay vì để tiền bạc và danh vọng làm chủ cuộc đời mình.

Thánh Inhaxiô thành Antiôkia nói rằng: “Tôi khao khát được thuộc về Thiên Chúa, xin đừng nộp tôi cho thế gian, đừng đem vật chất ra quyến rủ tôi. Hãy để tôi đón nhận ánh sáng tinh tuyền. Về được cõi sáng, tôi mới thực là người. Hãy để cho tôi được bắt chước Thiên Chúa tôi mà chịu khổ nạn.”

Bạn và tôi có ao ước “thuộc trọn về Thiên Chúa” không? Và có dám tuyên xưng như thánh Inhaxiô thành Antiôkia là “hãy để cho tôi được bắt chước Thiên Chúa tôi mà chịu khổ nạn” hay không?

Lạy Chúa xin giúp chúng con có lòng khao khát được thuộc trọn về Thiên Chúa và sẵn sàng bắt chước Ngài mà chấp nhận những khổ nạn trong cuộc đời dù có đau khổ đến đâu.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Inhaxiô thành Antiôkia xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hồn sống hôm nay mời bạn và tôi đọc 1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng, và 1 Kinh Sáng Danh và làm Phút Hồi Tâm thật kỹ xem mình cần bố thí điều gì và cho ai.

Nguồn: Dòng Tên