365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 326
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca 10,1-2.
Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: Anh em hãy ra đi!
§ Lời thánh Ghêgôriô Cả, giáo hoàng.
Quả vậy, Người sai các môn đệ từng hai người đi rao giảng là vì đức ái có hai điều luật: đó là mến Chúa và yêu người. Chúa sai các môn đệ từng hai người đi rao giảng là Người kín đáo nhắc nhở cho chúng ta hiểu rằng: ai không có đức ái đối với tha nhân, thì tuyệt đối không được lãnh nhiệm vụ đi rao giảng.
§ Học với Chúa Giêsu.
Con số 72 nhằm chỉ tất cả các dân trên trái đất trong sách Sáng Thế chương 10 (St,10). Như vậy, việc rao giảng hay truyền giáo là sứ mạng không riêng gì của các tông đồ mà còn của tất cả mọi tín hữu trong đó có bạn và tôi. Người bảo các ông: “Anh em hãy ra đi!“ ( Lc 10, 2). Qua bí tích Rửa Tội, mỗi tín hữu cũng là một nhà truyền giáo, được sai đi để loan báo sứ điệp tình thương và ơn cứu độ của Chúa cho trần gian.
Thầy Giêsu đã cẩn thận căn dặn từng hai người “Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường.“Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: “Bình an cho nhà này” ( Lc 10,3-5). Tại sao thầy Giêsu lại sai từng hai người? Phải chăng hai người là dáng dấp của chính mình và người phối mẫu hay là chính mình và cộng đoàn?! Mà nơi ta được mời gọi không phải là đứng trước ngã ba đường để rao giảng nhưng lại vào từng nhà để đem bình an cho nhà này.
Bạn và tôi đã sẵn sàng dấn thân nhập cuộc chưa? Dấn thân vào một hành trình đầy thú vị và hiểm nguy đôi khi đòi hỏi người truyền giáo là bạn và tôi phải chịu thiệt thòi, thua kém, thiệt mạng để làm chiên hiền lành giữa bầy sói dữ hầu duy trì được sự bình an trong tâm hồn, trong gia đình, trong cộng đoàn và nơi hãng xưởng…. Ước gì mỗi chúng ta ý thức sứ mạng rao giảng không những bằng lời
nói mà nhất là bằng cuộc sống chứng tá mến Chúa và yêu người; Hầu giúp ta trở nên khí cụ bình an và yêu thương cho tha nhân một cách hữu hiệu và sống động.
Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng với nhiều kinh nghiệm phục vụ người nghèo và bệnh tật đã quả quyết rằng Chúa sai các môn đệ từng hai người đi rao giảng là Người kín đáo nhắc nhở cho chúng ta hiểu rằng: “ai không có đức ái đối với tha nhân, thì tuyệt đối không được lãnh nhiệm vụ đi rao giảng.” Đức ái là một trong những hành trang không thể thiếu được trong bao bị của người truyền giáo. Với thực tại của cuộc sống, ước chi túi tiền của ta chất chứa đầy ắp “đức ái” để mỗi khi ta hoang phí tiền bạc là ta vung vãi tình yêu đến muôn người.
Lạy Chúa, thật diễm phúc cho chúng con đứng trước lời mời gọi trở thành nhà truyền giáo tại gia và tại môi trường sống! Một môi trường đầy khó khăn và thử thách với những biến động của thế giới văn minh, vật chất và vô thần. Thật khó để cha mẹ duy trì sự bình an và yêu thương khi đối diện với những đứa con thiếu trách nhiệm, ươn lười, tuôn ra những lời nói độc địa, vô ơn và bạc nghĩa… Xin thương ban Thánh Thần Thiên Chúa soi lòng, mở trí, hướng dẫn chúng con, giúp chúng con mến Chúa yêu người và vững vàng trên con đường truyền giáo; Hầu biến gia đình của chính mình thành tổ ấm đầy ắp niềm vui, hạnh phúc và tiếng cười và biến thế giới này thành thiên đàng của trần thế.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Ghêgôriô Cả, giáo hoàng xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hồn sống hôm nay mời bạn và tôi hy sinh dành thời gian để chơi, để tâm sự, nấu một món ăn, tặng một món quà hay làm một cử chỉ yêu thương dành cho một ai đó trong gia đình, tại cộng đoàn hay nơi làm việc.
Nguồn: Dòng Tên