365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 328
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca 12,4-5
Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết: anh em hãy sợ Đấng ấy.
§ Lời thánh Augustinô.
Lạy Thiên Chúa, chẳng có vật gì trên Ngài, chẳng có điều chi ngoài Ngài, không có Ngài chẳng có gì hiện hữu! Lạy Thiên Chúa, tất cả đều ở bên dưới Ngài, tất cả đều ở trong Ngài, chỉ với Ngài mà tất cả được hiện hữu.
§ Học với Chúa Giêsu.
Trong cuộc đời này thử hỏi ai không sợ chết. Chắc chắn không có nỗi sợ nào lớn hơn là sợ chết. Nhưng lịch sử của 117 vị Thánh Tử Ðạo cho ta có một cái nhìn khác. Đó là cái nhìn của 117 đoạn lịch sử oai hùng riêng biệt, không ai giống ai, trừ một điểm: ai cũng chết oanh liệt, làm chứng cho Ðức Tin. Họ đã để lại cho hậu thế một kho tàng Đức Tin kiên vững không lay dù phải bỏ mạng nơi pháp trường nếu họ không chối bỏ Thiên Chúa. Vậy thì họ sợ điều gì?
Lời Chúa hôm nay nói đến nỗi sợ mà mỗi tín hữu có thể từ bỏ Thiên Chúa. Đó là sợ bị người ta giết chết khi biết mình là môn đệ của Chúa Giêsu. Thầy Giêsu đã nói với các môn đệ rằng “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục.” Khi nói đến hỏa ngục thì con người ta thường nghĩ đến một nơi trừng phạt với lửa đỏ cháy không bao giờ dập tắt và đây là nơi dành cho những con người quay lưng với Thiên Chúa. Và nơi đó không có sự hiện diện của Thiên Chúa Tình Yêu.
Bạn và tôi có sợ bị ném vào hỏa ngục không hay đang sợ điều gì trong cuộc sống này? Có lẽ bạn và tôi sẽ không bị ai áp lực giết chết nếu ta không từ bỏ Thiên Chúa. Nhưng bạn và tôi có thể có những áp lực khác trong cuộc sống này.
Có bao giờ có ai nói rằng bạn và tôi sẽ bị mất công ăn việc làm, mất đi tình bạn hay mất đi tình yêu nếu ta không từ chối Thiên Chúa hay không? Nếu một trong những trường hợp đó xảy ra trong tương lai thì bạn và tôi sẽ đáp trả như thế nào? Nỗi sợ mà Chúa Giêsu nói trong Lời Chúa hôm nay làm cho mỗi người chúng ta phải suy nghĩ mục đích cuộc đời của mình là gì? Và làm thế nào để có thể đạt được mục đích đó? Sách Giáo Lý Công Giáo dạy rằng: “Thiên Chúa đặt chúng ta ở trần gian để chúng ta nhận biết Ngài, phục vụ Ngài, và yêu mến Ngài để như vậy chúng ta đạt tới thiên đàng” (GLCG 1721). Nếu mục đích của bạn và tôi để “đạt tới thiên đàng” thì thử hỏi ta còn sợ gì “những kẻ giết thân xác” ở thế gian này. Và điều mà Chúa Giêsu cũng như 117 vị Thánh Tử Đạo nhắc nhở chúng ta phải sợ là “hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hỏa ngục.”
Lạy Chúa Giêsu xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để ý thức rằng chỉ có Thiên Chúa là Đấng chúng con cần phải kính sợ vì trên đời này không có đấng nào có quyền hơn Đấng ấy như lời thánh Augustinô nói rằng: “Lạy Thiên Chúa, chẳng có vật gì trên Ngài, chẳng có điều chi ngoài Ngài, không có Ngài chẳng có gì hiện hữu! Lạy Thiên Chúa, tất cả đều ở bên dưới Ngài, tất cả đều ở trong Ngài, chỉ với Ngài mà tất cả được hiện hữu.”
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Augustinô xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hồn sống hôm nay mời bạn và tôi hãy nói về Chúa với bất cứ người nào mà mình gặp hôm nay.
Nguồn: Dòng Tên