365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 330

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mátthêu 22,19-21.

Họ liền đưa cho Người một quan tiền. Người hỏi họ: “Hình và danh hiệu này là của ai đây? ” Họ đáp: “Của Xêda.” Bấy giờ, Người bảo họ: “Thế thì của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.

§ Lời thánh Augustinô.

Bao lâu người ta yêu thích sự vật gì ở ngoài Chúa, mà yêu vì lẽ khác, chứ không yêu vì Chúa, thì ít là bấy lâu người ta không thuộc trọn về Ngài, vì hễ yêu mến vật thụ tạo bao nhiêu, sẽ bớt lòng yêu mến Chúa bấy nhiêu.

§ Học với Chúa Giêsu

Trong bài Tin Mừng hôm nay những người Pharisêu hỏi Chúa Giêsu có nên nộp thuế cho Xêda không?

Câu hỏi này của những người Pharisêu không phải để tìm câu trả lời nhưng là để gài bẫy Chúa Giêsu và tìm cách kết tội Ngài. Cho dù Chúa Giêsu có trả lời “có” hay “không” đều bị họ kết tội. Hay nói đúng hơn là cho dù Ngài trả lời có hay không thì cũng rơi vào cái bẫy của họ. Vì nếu không nộp thuế cho Xêda thì họ kết tội Chúa Giêsu chống lại chính quyền Rôma, nhưng nếu trả lời có thì họ kết tội Chúa Giêsu làm tay sai cho Xêda và bóc lột dân Do Thái của mình.

Nhưng Chúa Giêsu rất khôn khéo bằng cách bảo họ đưa cho Ngài xem đồng tiền. “Họ liền đưa cho Người một quan tiền. Người hỏi họ: “Hình và danh hiệu này là của ai đây? ” Họ đáp: “Của Xêda.” Bấy giờ, Người bảo họ: “Thế thì của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”

Theo luật Do Thái thì ai bỏ tiền trong đền thờ phải đối từ tiền của La Mã ra tiền của đền thờ. Như vậy Chúa Giêsu đã thoát được cái bẫy vừa không chống đối việc nộp thuế cho Xêda vừa không làm tay sai cho Xêda để bốc lột dân Do Thái của mình.

Nhưng ở đây Chúa Giêsu không chỉ nói về việc đóng thuế hay không nhưng còn chỉ cho ta thấy những gì thuộc về Xêda. Xêda là vua của La Mã, là người có quyền lực nhất trên thế gian ở thời điểm này và có thể nói ông ta là người đại diện cho thế gian. Như vậy phải chăng những gì thuộc về Xêda là những đam mê của trần thế, những thú vui của cuộc đời hay những lợi lộc, danh vọng, tiền bạc của thế gian? Hay nói cách khác là tất cả những gì thuộc về Xêda là những gì thuộc về thế gian.

Còn những gì thuộc về Thiên Chúa là chính con người của ta gồm có “hồn lẫn xác” được dựng nên giống như hình ảnh của Thiên Chúa. Vậy làm thế nào để bạn và tôi trả lại cho Chúa chính con người của mình? Phải chăng khi bằng lòng rửa tội là bạn và tôi đã chấp nhận dâng hết cuộc đời của mình cho Thiên Chúa để Ngài sử dụng theo thánh ý của Ngài?

Có những con đường dẫn ta theo thế gian và có những con đường dẫn ta về với Thiên Chúa. Vì thế mỗi người chúng ta phải chọn cho mình một con đường để đưa mình về với Thiên Chúa bằng chính việc yêu mến những gì thuộc về Thiên Chúa. Đó là điều mà Thánh Augustine cũng đã nói: “Bao lâu người ta yêu thích sự vật gì ở ngoài Chúa, mà yêu vì lẽ khác, chứ không yêu vì Chúa, thì ít là bấy lâu người ta không thuộc trọn về Ngài, vì hễ yêu mến vật thụ tạo bao nhiêu, sẽ bớt lòng yêu mến Chúa bấy nhiêu.”

Vậy bạn và tôi yêu mến những gì thuộc về Thiên Chúa và hay yêu mến những gì thuộc về thế gian?

Lạy Chúa tất cả mọi sự Ngài ban cho chúng con là phương tiện để giúp chúng con tiến gần đến Chúa hơn. Xin giúp chúng con ý thức biết yêu mến điều gì giúp chúng con thuộc trọn về Chúa.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Augustinô xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hồn sống hôm nay mời bạn và tôi làm Phút Hồi Tâm xem mình đang yêu mến điều gì đang dần dần đưa mình rời xa Thiên Chúa. Mời bạn và tôi hãy đọc 1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng, và 1 Kinh Sáng Danh xin Chúa giúp mình luôn ý thức điều đó và từ nay từ bỏ điều ấy.

Nguồn: Dòng Tên