365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 331
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca 12,15.
Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.
§ Lời thánhn Ambrôsiô.
Phúc cho ai dứt bỏ được thói tham lam là cội rễ của các tính mê…. Của cải thừa mứa trên thế gian này có ích gì, chúng không giúp được chúng ta sinh cũng chẳng cản được chúng ta tử? Chúng ta sinh vào thế gian này trần trụi, và chúng ta chết đi mà chẳng mang theo được một xu nào, chúng ta bị chôn táng mà không đem theo được sản nghiệp của mình.
§ Học với Chúa Giêsu.
Tham lam là một trong bảy mối tội đầu. Tham lam thường xuất hiện dưới ba khía cạnh sau đây. Thứ nhất là tham tài vật như tiền bạc, của cải vật chất, nhà cửa, xe cộ…v.v. Thứ hai là tham sắc dục, ham muốn những vẻ đẹp về thân xác. Thứ ba là tham danh vọng, ham muốn quyền lực, địa vị trong xã hội, hay là tham được người khác chú ý đến mình.
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảnh cáo con người tránh khỏi mọi thứ tham lam, và Ngài đã nhấn mạnh đến sự tham lam tài vật. Ngài đã nhắc nhở chúng ta như sau: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu” (Lc 12, 15).
Tham lam tiền bạc, của cải, vật chất có thể làm cho con người mất đi tình người với nhau. Chỉ vì tham tài vật mà dẫn đến nhiều cuộc xung đột trong gia đình. Nhiều cặp vợ chồng trẻ đã phải chia tay cũng chỉ vì tham lam tiền bạc. Hai người thi nhau đi làm để kiếm thật nhiều tiền, cho tương lai. Nhưng vì đi làm nhiều giờ, không có thời giờ cho nhau để chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc đời, và cuối cùng áp lực công việc làm cho mối quan hệ giữa hai vợ chồng không còn thắm thiết như thưở ban đầu khi mới yêu nhau. Thế là đường anh, anh đi, đường tôi, tôi đi cũng chỉ vì tham tiền.
Tham lam tài vật còn dẫn đến sự xáo trộn trong mối tương quan với Thiên Chúa. Vì tham tài vật, cho nên con người không biết sử dụng tài vật như là một món quà của Thiên Chúa ban, để chúc tụng và tri ân Thiên Chúa. Thay vào đó chúng ta xem nó như là những sự thành công do chính mình làm nên, và từ từ người ta gạt bỏ Thiên Chúa ra ngoài cuộc đời của họ. Và xem việc đến với Thiên Chúa không còn quan trọng bằng việc kiếm được thật nhiều tiền.
Kinh nghiệm được hậu quả nghiêm trọng của tham lam, Thánh Ambrôsiô đã nói rằng “Phúc cho ai dứt bỏ được thói tham lam là cội rễ của các tính mê…. Của cải thừa mứa trên thế gian này có ích gì, chúng không giúp được chúng ta sinh cũng chẳng cản được chúng ta tử? Chúng ta sinh vào thế gian này trần trụi, và chúng ta chết đi mà chẳng mang theo được một xu nào, chúng ta bị chôn táng mà không đem theo được sản nghiệp của mình.”
Thật vật con người nằm xuống thì “ba tất đất mới thật là nhà” (TV 49, 12). Cho dù có bao nhiêu tiền bạc, của, vật chất, thì khi chết đi rồi cũng chẳng đem được gì hơn.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những con người đầy lòng tham từ tài vật, sắc dục, cho đến danh vọng. Xin Chúa rót vào tâm hồn chúng con bảy ơn Chúa Thánh Thần, đặc biệt là ơn Khôn Ngoan, hầu giúp chúng con biết sử dụng tài vật của mình như là quà tặng của Thiên Chúa để ngợi khen, tôn vinh, và tạ ơn Ngài trong mọi biến cố của cuộc đời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Ambrôsiô xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hồn sống hôm nay mời bạn và tôi làm một trong hai điều sau đây:
– Làm một cử chỉ từ thiện cho một người anh em, chẳng hạn như cho tiền hay đồ dùng cho người khác, hoặc gọi điện thoại thăm hỏi những người mà lâu nay mình bỏ quên.
– Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng, và 1 Kinh Sáng Danh và cầu xin Chúa cho mình có một trái tim quảng đại hơn.
Nguồn: Dòng Tên