365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 332

§  Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca 12,35-37.

Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ.

§  Lời thánh Phanxicô Salêsiô.

Dục tốc bất đạt… Cho nên, con hãy bình tâm đón nhận mọi phần việc được trao cho con và tìm cách hoàn thành một cách tuần tự, việc này đến việc kia.

§ Học với Chúa Giêsu.

Hai động từ “thắt lưng” và “thắp đèn“ trong dụ ngôn nói về tâm thế tỉnh thức và sẵn sàng phục vụ của một người đầy tớ trung thành đối với ông chủ của mình. Tỉnh thức có nghĩa là đang ở trong tư thế sẵn sàng và sẵn sàng cũng là lúc đang tỉnh thức.

Tỉnh thức cũng có nghĩa là không ngủ quên dù trong chiến thắng hay trong thất bại. Ngoài ra, tỉnh thức là không say mê chạy theo danh vọng hào nhoáng hay vật chất hão huyền nhưng là hết sức chu toàn bổn phận trách nhiệm với tình yêu thương; trách nhiệm của một người cha, người mẹ, người con, người công nhân, người phu công, người nông dân, người học trò trong Trường Học Giêsu, người công dân Nước Trời…

Cụ thể trách nhiệm của người học trò trong Trường Học Giêsu là gì vậy? Thưa là cố gắng dành trọn vẹn khoảng thời gian đầu tiên nhất định trong ngày của mình với thầy Giêsu để suy niệm Lời Chúa và tâm tình với Ngài cũng như để Lời Chúa chi phối ngày sống của mình. Còn trách nhiệm của người công dân Nước Trời là gì? Thưa là tỉnh thức và sẵn sàng để phục vụ ông chủ qua trách nhiệm hằng ngày. Chẳng hạn khi phục vụ con cái trong gia đình hay người nghèo khổ, bệnh tật và bất hạnh là khi bạn và tôi đang được diễm phúc phục vụ Thiên Chúa vì hình ảnh của Ngài ẩn giấu trong tất cả anh chị em chúng ta.

Là Kitô hữu chúng ta cần có thái độ tỉnh thức chờ đợi Chúa đến vào ngày Cánh Chung hoặc vào giờ sau hết của mỗi người. Tỉnh thức để giữ gìn tâm hồn và cảm nhận rõ hơn những chuyển động của nội tâm. Nói cách khác, bạn và tôi được mời gọi tỉnh thức và canh chừng trong các lựa chọn của cuộc sống thường ngày. Nói theo ngôn ngữ của Linh Thao là ta được mời gọi để sống một cuộc sống phân định có nghĩa là làm những chọn lựa lớn nhỏ hằng ngày nhờ vào sự trợ giúp và ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần để ta được tự do, thanh thoát và bình tâm đón nhận tất cả mọi sự việc như lời khuyên của thánh Phanxicô Salêsiô “Dục tốc bất đạt… Cho nên, con hãy bình tâm đón nhận mọi phần việc được trao cho con và tìm cách hoàn thành một cách tuần tự, việc này đến việc kia.”

Cùng với thánh Phanxicô Salêsiô, ta cùng cầu xin Chúa:

Lạy Cha từ ái, xin ban ơn giúp sức để chúng con trở thành những đầy tớ trung thành, luôn tỉnh thức trong cảm xúc, suy nghĩ, lời nói và hành động để chúng con có thể phục vụ Chúa và tha nhân bằng tình yêu, lòng khiêm nhường và sự tôn kính. Xin Chúa chúc lành cho những ao ước và gìn giữ chúng con luôn mãi trong ơn thánh và tình yêu của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Phanxicô Salêsiô, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hồn sống hôm nay mời bạn và tôi xin ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để biết sắp xếp lại và liệt xuống giấy một ngày hoặc một tuần sống theo trật tự quan trọng của công việc và trách nhiệm hầu có thể tuần tự làm hết việc này đến việc kia theo lời khuyên của thánh Phanxicô Salêsiô.

Đồng thời xin dành thêm một khoảng thời gian chất lượng với vợ, chồng, con cái, cha mẹ hay bất cứ người nào như người đau yếu, bệnh tật, vô gia cư, một người khó ưa, hay là Chúa để chơi chung, lắng nghe, tâm sự, thăm viếng,nở nụ cười, bày tỏ sự quan tâm, chầu Thánh Thể hoặc cầu nguyện với bài Lời Chúa hôm nay.

Nguồn: Dòng Tên