365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 333
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca 12,39-40.
Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.
§ Lời thánh Têrêsa Avila.
Trong mọi sự phải thận trọng và tỉnh thức, ma quỷ không ngủ đâu.
§ Học với Chúa Giêsu.
Ở hải ngoại người ta thường hay gắn hệ thống báo động trong nhà để cảnh báo chủ nhà khi có người lạ hay có trộm vào nhà nếu nhà không có ai. Còn ở Việt Nam ngày xưa thường thì người ta nuôi chó để giữ trộm lẻn vào nhà lúc mình đang ngủ. Hễ có trộm tới nhà là chó sủa rất to để giúp cho chủ nhà thức dậy đuổi trộm ra khỏi nhà mình.
Kẻ trộm khi biết nhà nào có hệ thống báo động hay có chó giữ nhà thì họ không dám đến để ăn cắp gì cả. Nhưng nếu nhà nào không có hệ thống báo động hay không có chó giữ nhà thì kẻ trộm sẽ tìm cách đột nhập, và đặc biệt đột nhập vào lúc đêm khuya lúc chủ nhà ngủ say không phòng bị.
Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dùng hình ảnh kẻ trộm để nhắc nhở ta chuẩn bị sẵn sàng đón Chúa khi Ngài đến. “Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Lc 12, 39-40). Hình ảnh kẻ trộm ở đây được ví như hình ảnh Con Người tái lâm lần thứ hai một cách bất chợt. Nếu ta không sẵn sàng trong tư thế chờ thì ta có thể bị mất cơ hội gặp mặt Ngài khi Ngài đến. Vì thế Chúa Giêsu dạy ta “hãy sẵn sàng” trong tư thế chờ đợi. Hay nói cách khác là Chúa Giêsu nhắc nhở ta hãy cảnh giác và gìn giữ chính linh hồn của mình kẻo bị ma quỷ cướp đi thì ta không thể nào nhận ra được Ngài khi Ngài tái lâm vào thời Cánh Chung.
Người ta thường dùng những hình ảnh ghê gớm và rùng rợn để diễn tả ma quỷ. Nhưng ma quỷ ngày nay núp bóng dưới những hình ảnh rất tinh vi. Nó đội lốt bằng những thú vui, những trò tiêu khiển trên TV, Internet, các trang mạng xã hội …v.v. Ngay cả trong những việc tông đồ bác ái, ma quỷ cũng có thể làm cho ta hăng say làm việc và thành công mỹ mãn. Sau khi ta thành công, thì ma quỷ nó thổi phòng cái “tôi” của mình lên, làm cho mình kiêu ngạo và cuối cùng mình gục ngã lúc nào không biết.
Biết được những cám dỗ tinh vi tưởng chừng như vô hại nhưng dần dần làm cho ta xa rời Thiên Chúa, Thánh Têrêsa Avila đã cảnh cáo chúng ta rằng: “Trong mọi sự phải thận trọng và tỉnh thức, ma quỷ không ngủ đâu.”
Vì vậy để gìn giữ linh hồn của mình ta cần phải tỉnh thức và luôn chạy đến Chúa trong sự cầu nguyện riêng và chung với cộng đoàn, trong Phút Hồi Tâm, trong Bí Tích Thánh Thể, và trong Thánh Lễ. Đồng thời ý thức sự hiện của Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày, và luôn luôn sống với tâm hồn trẻ thơ, tin tưởng và phó thác mọi sự Cha trên trời. Đặc biệt luôn luôn trung thành trong trách nhiệm của một người Kitô hữu mặc dù đôi lúc cũng có những khó khăn thách đố xảy ra trong cuộc đời này.
Lạy Chúa Giêsu xin ban cho chúng con thêm ân sủng để giúp chúng con luôn tỉnh thức để tránh xa những cám dỗ tinh vi của ma quỉ trong cuộc đời này. Đồng thời giúp chúng con yêu mến và siêng năng cầu nguyện trước Thánh Thể để chúng con luôn trong tư thế sẵn sàng chờ ngày Chúa quang lâm.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Avila xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hồn sống hôm nay mời bạn và tôi ý thức rằng bấy lâu nay mình có những tật xấu nào. Xin đọc 1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng ba lần trong ngày để dâng lên Chúa tật xấu ấy và xin ân sủng Chúa ban thêm ơn để giúp bạn và tôi thoát ra khỏi tật xấu ấy.
Nguồn: Dòng Tên