365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 335.
*Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca12,56-57.
Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét? Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?
Lời thánh Augustinô.
Cứ yêu rồi làm điều gì mình muốn.
*Học với Chúa Giêsu.
Trên thế gian này,không có một tôn giáo nào mà Thiên Chúa của họ trở thành người sống ở giữa thế trần như một phàm nhân. Chỉ có Thiên Chúa Giáo, Thiên Chúa đến thế gian làm người sống ở giữa nhân loại để cảm nhận được tất cả những buồn, vui, đau khổ, giận, hờn của thế gian, và đồng thời dạy cho nhân loại biết tìm đường để trở về cội nguồn của mình là con Thiên Chúa, và sống với Thiên Chúa đời đời.
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đang đứng ở giữa đám đông để giảng dạy dân chúng về Thiên Chúa, về sự thương khó của Ngài, và về sự sống đời đời trong nước Thiên Chúa. Nhưng dân chúng đã không ý thức để hiểu biết và nhận ra những dấu chỉ mà chính Chúa Giêsu đã nói với họ. Vì thế Ngài đã nói với đám đông rằng: “Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét? Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?”
Chúa Giêsu có lẽ rất buồn khi Ngài phải thốt lên “những kẻ đạo đức giả kia” (Lc 12, 56) vì họ đã không biết nhận xét thời đại này, không ý thức được sự có mặt của Chúa Giêsu. Họ đã không nhận ra được rằng vì tình yêu Thiên Chúa đã xuống thế làm người để cứu nhân loại, nhưng loài người đã không đáp trả Chúa Giêsu vì họ không yêu Ngài.
Thánh Augustinô đã từng trải nghiệm được tình yêu sâu thẳm của Thiên Chúa đã đưa thánh nhân trở về chính đạo sau chín năm theo tà giáo. Ngài đã để cho hậu thế rất nhiều câu nói nổi tiếng, trong đó có câu: “Cứ yêu rồi làm điều gì mình muốn.” Theo thánh nhân, muốn bắt đầu làm một việc gì thì phải xuất phát bằng tình yêu, nhưng đây không phải là loại tình yêu nhất thời của những thanh niên, trai trẻ thời bấy giờ khi họ đến với nhau chỉ cần nói yêu nhau là có thể làm bất cứ điều gì, ngay cả việc chung sống với nhau mà không cần phải đám cưới với nhau. Tình yêu mà Thánh Augustinô diễn tả là tình yêu xuất phát từ tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa. Tình yêu mà Thiên Chúa động lòng trắc ẩn khi nhìn thấy một con chiên đi lạc, Ngài phải bỏ tất cả những con khác để đi tìm con chiên lạc đó, và khi tìm thấy rồi thì cõng lên vai để mang trở về trong vòng tay yêu thương của Ngài.
Bạn và tôi cũng được mời gọi hãy đến với tha nhân bằng tình yêu vô điều kiện, không tính toán và vô vị lợi. Và tình yêu đó sẽ giúp ta biết làm gì để giúp tha nhân biết nhận xét được thời đại này. Nhận xét về sự có mặt của Chúa Giê su trên thế gian này, về những lời giáo huấn của Ngài, và nhận xét phải làm điều gì để được sự sống đời đời.
Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài giúp chúng con ý thức được rằng trong bất cứ công việc tông đồ nào, nếu thiếu vắng tình yêu vô điều kiện như Ngài đã yêu chúng con, thì những việc tông đồ ấy trước sau gì cũng tan rã. Và xin cho con luôn đến với tha nhân bằng tình yêu vô điều kiện.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Augustinô xin cầu cho chúng con.
*Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hồn sống hôm nay mời bạn và tôi hãy làm một cử chỉ đẹp phục vụ một người nào đó mà không cần họ nói lời cảm ơn.
Nguồn : Dòng Tên