365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 337
Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mátthêu 22,36-39.
“Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?”
Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”.
Lời thánh Charles de Foucauld.
Để Trái Tim Chúa Giêsu sống trong con, để không còn là con sống, nhưng Trái Tim Chúa Giêsu sống trong con, như Người đã từng sống ở Nazareth.
Học với Chúa Giêsu.
Trong bộ luật Do Thái có tới 613 điều răn, và các thầy Rabbi thường hay tranh luậnđâulàđiềurănlớnvàđâulàđiềurănnhỏ. Hômnayhọcócơhộiđểđemra thử Chúa Giê su sẽ trả lời như thế nào. Tin Mừng Matthêu kể lại chuyện một người thông luật trong nhóm Pharisêu đã hỏi Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.”
Đối với Chúa Giêsu tất cả những điều răn điều nằm tóm gọn trong hai điều này. Đó là mến Chúa, yêu người. Mặc dù Chúa Giêsu nói điều răn thứ nhất quan trọng nhất, nhưng Chúa Giêsu lại nâng điều răn “yêu người thân cận như chính mình” quan trọng giống như điều răn ấy. Như vậy cả hai điều răn có thể nói lúc nào cũng đi song đôi với nhau. Ta không thể nào chỉ có mến Chúa mà không yêu người, hay chỉ có yêu người mà không mến Chúa.
Một người Công Giáo không thể nào nói tôi chỉ biết mến Chúa thôi mà không yêu người. Chẳng hạn ta không thể nào nói “tôi chỉ cần tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho mối quan hệ giữa tôi và Chúa mỗi ngày được thăng hoa, còn người bên cạnh tôi thì như thế nào mặc kệ Bạn và tôi có bao giờ nói lời cảm ơn người đứng bên cạnh mình trong Thánh Lễ hay không? Vì thử tưởng tượng nếu mình tham dự Thánh Lễ một mình thì chắc chắn là buồn tẻ và ảm đạm lắm. Nói lời cảm ơn người bên cạnh trong Thánh Lễ là một hành động yêu thương nhỏ với người thân cận, vì chắc chắn rằng người ấy cũng không muốn tham dự Thánh Lễ mà chỉ có một mình thôi.
Và một người công giáo cũng không thể nào nói tôi chỉ yêu người bằng cách phục vụ mọi người mà không cần phải dành giờ cầu nguyện, chầu Thánh Thể, hay thường xuyên tham dự Thánh Lễ. Thánh Thể chính là nguồn ân sủng, nguồn tình yêu cho đức tin của mỗi người công giáo. Nơi đó ta kín múc ân sủng và tình yêu của Ngài để mang đến cho tha nhân.
Khi ta yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, thì lúc nào ta cũng ước ao Ngài ngự trong ta. Và không có cách nào tốt nhất bằng việc rước Thánh Thể thường xuyên để ta trở nên một với Ngài. Và Thánh Charles de Foucauld đã nói rằng: “Để Trái Tim Chúa Giêsu sống trong con, để không còn là con sống, nhưng Trái Tim Chúa Giêsu sống trong con, như Người đã từng sống ở Nazareth.”
Lạy Chúa Giêsu xin giúp chúng con siêng năng chạy đến Thánh Thể thường xuyên để kính múc ân sủng của Ngài, “Để Trái Tim Chúa Giêsu sống trong con, để không còn là con sống, nhưng Trái Tim Chúa Giêsu sống trong con, như Người đã từng sống ở Nazareth.”
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Charles de Foucauld xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hồn sống hôm nay mời bạn và tôi đi tham dự Thánh Lễ hoặc chầu Thánh Thể 30 phút.
Nguồn: Dòng Tên