365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 339
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca 13,20-21.
Người lại nói: “Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”
§ Lời thánh Hipôlytô.
Khi nhận biết Thiên Chúa chân thật, bạn sẽ có thân xác bất tử, không hư hoại cùng với linh hồn. Bạn sẽ được sống trong Nước Trời, vì khi còn sống ở trần gian, bạn đã nhận biết Vua trên trời.
Học với Chúa Giêsu.
Men là một chất xúc tác người ta thường dùng để làm bánh. Và chỉ cần một chút ít men thì có thể làm cả một thúng bột lên men. Men hoà lẫn vào bột làm cho bột không còn là bột mà là bột lên men. Nếu không có men thì không thể nào làm được một cái bánh ngon cả, thậm chí có khi bánh cũng chẳng là bánh.
Chúa Giê su đã dùng hình ảnh “men vùi trong bột” để diễn tả Nước Trời trong bài Tin Mừng hôm nay: “Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men” (Lc 13,21).
Men chính là Chúa Giêsu, còn bột chính là thế gian. Chúa Giêsu được sai đến thế gian để đem tình thương của Thiên Chúa đến cho mọi người. Ngài đến với thế gian trong khiêm nhường lặng lẽ như một ít men được vùi vào thúng bột nhưng sức ảnh hưởng và hiệu quả của nó có thể làm cho cả thúng bột lên men. Nói cách khác, Ngài chính là men được vùi vào thế gian này để cho cả thế gian trở thành bột lên men. Những ai đã nhận biết Chúa Giêsu và tin tưởng nơi Ngài thì trở thành bột trong men, như men trong bột.
Bạn vào tôi có phải là bột đã lên men chưa? Hay nói cách khác bạn và tôi có thật sự thuộc trọn về Chúa Giêsu chưa? Đồng thời bạn và tôi cũng được mời gọi trở nên giống Chúa Giêsu, làm men cho đời qua việc rao giảng Lời Chúa bằng chính đời sống của mình.
Thế giới ngày nay đang dần dần bị tục hỏa bởi những sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Càng ngày càng có nhiều giới trẻ không còn thiết tha gì đến đời sống đức tin. Là môn đệ của Chúa Giêsu, hơn lúc nào hết những bậc cha mẹ được mời gọi trở thành những tấm gương sáng công chính, hoà thuận, khiêm tốn và đạo đức trong việc giáo dục đức tin cho con cái.
Thánh Hipôlytô nói rằng: “Khi nhận biết Thiên Chúa chân thật, bạn sẽ có thân xác bất tử, không hư hoại cùng với linh hồn. Bạn sẽ được sống trong Nước Trời, vì khi còn sống ở trần gian, bạn đã nhận biết Vua trên trời.” Thật vậy, bạn và tôi được Thiên Chúa mời gọi cộng tác với Ngài giúp cho thế gian nhận biết “Thiên Chúa chân thật” để họ thuộc trọn về Ngài và được sống trong nước Trời.
Lạy Chúa Giêsu xin giúp chúng con nhận ra Chúa trong thế gian này và sau khi chúng con nhận biết Chúa rồi, thì xin ban cho chúng con ơn can đảm, để dùng hành động và lời nói của mình trở thành chất xúc tác giúp cho nhân loại nhận ra Chúa và tin tưởng vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Hipôlyto xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hồn sống hôm nay mời bạn và tôi hãy làm muối men cho đời bằng cách nói lời yêu thương, hay làm một cứ chỉ yêu thương với những người xung quanh mình hầu giúp họ nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi bạn và tôi.
Nguồn: Dòng Tên