365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
034 -Ngày Thứ Ba Mươi Bốn
30/12
§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 14,6.
Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.
§ Lời thánh Gioan Thánh Giá.
Được sống với Chúa Giêsu là một hồng phúc (Thánh Têrêsa Avila).
§ Học với Chúa Giêsu.
SỐNG, một động từ gắn liền với đời người. Động từ này cũng đã làm cho rất nhiều triết gia phải nặn óc để trả lời cho câu hỏi hiện sinh: “Tôi sống ở đời này để làm gì?” “Sống làm sao để đời có ý nghĩa?” “Sống làm sao để tìm được hạnh phúc”. Trước những câu hỏi đó, các triết gia và rồi các tâm lý gia và những nhà xã hội học đã cố gắng đưa ra nhiều câu trả lời khác nhau.
Hôm nay, trong trường học Giêsu, chúng ta được lắng nghe một câu trả lời rất ngắn gọn nhưng lại rất nền tảng của Chúa: Chính Thầy là sự sống.
Như thế, sự sống là chính Chúa. Để có được hạnh phúc, để tìm được ý nghĩa cho cuộc đời, ta được mời gọi sống với Chúa, sống nhờ Chúa, sống trong Chúa và sống theo Chúa. Theo dòng thời gian, có nhiều vị thánh đã khám phá được điều nền tảng “Chúa Giêsu là sự sống”, nên các ngài đã đưa toàn bộ cuộc sống của họ vào trong “vũ trụ của Chúa Giêsu”. Thánh Phaolô, sau khi được Chúa Giêsu chạm đến và hoán cải, đã từ bỏ tất cả để chỉ sống cho Chúa. Ngài đã nói: “nói: “Đối v với tôi, sống là Đức Kitô” (Pl 1,21), còn thánh Phêrô thì thốt lên: “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68). Còn thánh Têrêsa Avila thì nói rằng: “Được sống với Chúa Giêsu là một hồng phúc”.
Bài học Chúa dạy chúng ta hôm nay là nhìn lại chính cuộc sống của mình. Bạn và tôi sống trên đời để làm gì? Là người Kitô hữu, làm sao ta sống cho ý nghĩa và hạnh phúc đây? Chúa Giêsu có là sự sống của ta không? Ta có kín múc nhựa sống từ chính Chúa không?
Lạy Chúa Giêsu là sự sống của con. Xin Chúa đừng bao giờ để con đui mù tách rời khỏi Chúa và loay hoay sống ích kỷ cho riêng mình, sống đi tìm những đam mê và thú vui trần thế. Xin cho nhựa sống từ Chúa tuôn chảy vào cuộc sống thường ngày của con. Xin cho con mỗi ngày thấu hiểu điều hồng phúc cao quý, là được sống với Chúa, sống nhờ Chúa và sống trong Chúa.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy Têrêsa Avila xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
“Chúa Giêsu là sự sống của con!” Đó là lời giúp bạn và tôi sống hôm nay. Cụ thể, bạn hãy đưa theo mình một tấm hình Chúa Giêsu mà bạn thích nhất, hay bạn đeo cây Thánh Giá có Chúa chịu nạn trên đó. Bạn hãy dành 07 lần trong ngày hôm nay để đi vào thinh lặng. Âm thầm bạn cầm thánh giá hay tấm hình Chúa trên tay, bạn nhẩm đi nhắc lại 07 lần lời cầu nguyện trên. Cuối cùng bạn có thể tâm sự với Chúa. Con số 07 cũng là con số vô hạn theo Thánh Kinh.
Nguồn: Dòng Tên