365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 342

.Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Lc 14,3: Có được phép chữa bệnh ngày Sabát hay không?

.Lời thánh Têrêsa Cancútta:

Chúng ta hãy làm hết sức để lớn lên về mặt thiêng liêng theo hình ảnh Đức Kitô, hầu Ngài có thể sống trong tình thương xót và lòng nhân ái trong thế giới hôm nay.

.Cùng các thánh học với Chúa Giêsu.

Chuyện kể về cuộc gặp gỡ và bữa ăn giữa Chúa Giêsu với những người có thế giá trong xã hội Do Thái thời đó. Họ là các nhà thông thạo luật lệ và những người Pharisêu. Đang khi dùng bữa với họ, Chúa nhìn thấy một người đau bệnh phù thũng. Chúa lên tiếng hỏi họ: “Có được phép chữa bệnh ngày Sabát hay không?”

Câu hỏi về luật lệ được đặt ra cho những người thông thạo lề luật. Họ phản ứng thế nào? Tất cả đều làm thinh. Sự làm thinh của lòng cứng cỏi sống lệ thuộc vào lề luật hay sự làm thinh của những trái tim thiếu sự nhạy cảm với người bất hạnh, thiếu lòng thương xót dành cho những phận người đau yếu. Vô cảm, kiêu ngạo, cứng cỏi và thích kết án làm cho trái tim con người đóng kín lại. Thái độ này tương phản hoàn toàn với Chúa Giêsu. Ngay trong ngày Sabát, giữa những người thông thạo luật cách cứng ngắc, Chúa đã đỡ lấy người bị phù thũng, chữa khỏi và cho người đó ra về bình an.

Lòng thương xót vượt trên mọi rào cản của luật. Vẫn biết luật là cái khung cần thiết cho cuộc sống, nhưng luật không được phép trở thành “khung kẽm gai” áp chế và làm chảy máu nhiều hơn nơi phận người bất hạnh đã đau đớn lắm rồi. Nói khác đi luật lệ phải mang vào hồn thương xót của Chúa, để phục vụ cho con người, để thoa dịu và nâng đỡ nhiều tâm hồn nghèo khổ, bất hạnh và đau yếu.

Ngắm nhìn Chúa Giêsu, mời bạn cùng tôi phản tỉnh. Có lẽ ít nhiều ta đã từng mang dáng dấp của những người thông luật cứng ngắc, đã dựa vào luật để lên án anh chị em, dù họ đang đau khổ. Hôm nay, xin Chúa cho ta biết lớn lên về mặt thiêng liêng theo hình ảnh của Chúa, như thánh Têrêsa Cancútta nói, hầu Chúa có thể trao ban trong tình thương xót và lòng nhân ái trong thế giới hôm nay, qua chính chúng ta, những người mang hình ảnh của Chúa và sống theo tinh thần thương xót của Chúa

Lạy Chúa Giêsu, Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.

Lạy thánh Têrêsa Cancútta, xin cầu cho chúng con.

.Hồn sống với Chúa Giêsu.

Thương xót chứ không vô cảm, không kết án và không cứng ngắc. Đó là hồn sống hôm nay. Xin mời bạn chú ý tới tinh thần thương xót trong suy nghĩ, trong lời nói và trong hành động, và tập sống lòng thương xót cách cụ thể với người khác.

Sống như vậy, là ta đang cộng tác với Chúa xây dựng lòng thương xót giữa lòng xã hội hôm nay.

Nguồn: Dòng Tên