365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 344
+Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 23,11:
Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.
+Lời thánh Phanxicô Assisi:
Hơn nữa, chúng ta hãy sinh hoa quả xứng với lòng sám hối. Hãy yêu tha nhân như chính mình. Hãy có lòng bác ái và khiêm nhường.
Cùng các thánh học với Chúa Giêsu.
Lời Chúa Giêsu dạy hôm nay được trích từ lời phê bình về các kinh sư và ngừoi Pharisêu giả hình, họ giảng dạy người khác nhưng chính họ lại sống theo lời họ giảng, họ nói hay nhưng việc họ làm không tương hợp với điều họ nói. Hơn nữa, họ còn bó những gánh nặng của luật lề và chất lên vài người khác, còn họ thì không màng tới những luật lệ đó, ngược lại an nhàn sống thoải mái theo ý riêng. Với vẻ bề ngoài họ muốn chỉ cho người khác thấy họ đạo đức, họ có thế giá, và mọi người cần phải tôn trọng họ, nhường cho họ chiếc ghế ngon nhất. Hơn nữa, họ còn muốn mọi người gọi họ là thầy ở ngoài nơi công cộng (xMt 23,1-7).
Những điều Chúa Giêsu phê bình ngày xưa có chạm tới bạn và tôi không? Có điểm nào làm ta “ngứa ngáy”, điểm nào đụng tới thói giả hình ta mang?
Để tránh được lối sống giả hình đó, Chúa mời gọi các môn đệ chú ý tránh xa đường lối và cách sống “say mê bản thân”, và trở về với sự thành tâm và khiêm tốn, mặc lấy tinh thần của Chúa Giêsu. Đó là khiêm tốn trong phục vụ, không đi tìm mình và danh vọng trong phục vụ. Vâng, với Chúa làm lớn đồng nghĩa làm người rốt hết, người phục vụ người khác.
Bạn và tôi nghe những lời mời gọi này ta phản ứng ra sao?
Phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ không chờ tiếng khen, phục vụ không tìm danh vọng, phục vụ là rời khỏi ghế cao để cúi xuống “rửa chân” cho anh chị em, phục vụ với tình yêu tha nhân như chính mình và phục vụ với lòng bác ái và khiêm nhường như thánh Phanxicô Assisi nhắc nhở.
Lạy Chúa, lời Chúa dạy hôm nay thật thấm thía và ý nghĩa, vì chính Chúa đã sống tinh thần phục vụ trong khiêm tốn, phần chúng con thì còn loay hoay đi tìm lối thoát ra khỏi con người vị kỷ và khuynh hướng say mê bản thân. Xin Chúa từng bước hướng dẫn và giúp chúng con theo Chúa, Chúa ơi.
Lạy Chúa Giêsu, Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy thánh Phanxicô Assisi, xin cầu cho chúng con.
+Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hôm nay, chúng ta cùng sống tinh thần phục vụ trong khiêm tốn và với lòng bác ái bạn nhé.
Bạn hãy chú ý tinh thần sống này trong mỗi lần phục vụ trong gia đình, ngoài hãng xưởng, trên đường đi và cả trong nhà thờ nữa nghe.
Nguồn: Dòng Tên