365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 347
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Lc 14,28-30:
Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: “Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc.
§ Lời thánh Augustinô:
Xin bạn hãy nhớ rằng, Thiên Chúa muốn đổ đầy mật ong trên bạn. Nếu trong bạn toàn là giấm chua, bạn sẽ đổ mật ong vào đâu? Trước hết, bạn phải đổ hết những gì đang ở trong thùng ra. Bạn phải dọn dẹp chính cái thùng đó. Bạn phải thu dọn nó cả khi cần đến một sự kỳ cọ đầy khó nhọc, cho tới khi nó thích hợp với tất cả.
Cùng các thánh học với Chúa Giêsu.Lời Chúa dạy hôm nay là dụ ngôn nói về việc xây dựng. Ở đây là xây một cây tháp. Có thể lý do là để bảo vệ hoa màu trong ruộng nương trước sự phá phách và trộm cắp. Điều cần thiết với người xây dựng là sự chuẩn bị. Nghĩa là anh ta phải ngồi xuống tính toán phí tổn cho việc xây dựng, để xem coi khả năng tài chính có đủ để hoàn thành công trình hay không.
Như thế, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến sự chuẩn bị, nhận định để đi đến quyết định tốt. Đó là sự khôn ngoan của những môn đệ theo bước Chúa. Sức lực và khả năng cũng như tiềm lực có đủ không? Nếu thiếu những hành trang cần thiết thì phải quyết định thế nào? Hay nếu thấy thiều điều gì, nên bổ túc và trang bị điều đó. Để rồi khi lên đường sống đời phục vụ, người môn đệ sẽ không phải ngỡ ngàng và đối diện với những thất bại và ngõ cụt.
Thánh Augustinô cũng để lại một lời thật sâu sắc mời gọi ta ý thức biết chuẩn bị tâm hồn, để tâm hồn ta sẵn sàng đón nhận mật ong là ân sủng của Chúa: “Xin bạn hãy nhớ rằng, Thiên Chúa muốn đổ đầy mật ong trên bạn. Nếu trong bạn toàn là giấm chua, bạn sẽ đổ mật ong vào đâu? Trước hết, bạn phải đổ hết những gì đang ở trong thùng ra. Bạn phải dọn dẹp chính cái thùng đó. Bạn phải thu dọn nó cả khi cần đến một sự kỳ cọ đầy khó nhọc, cho tới khi nó thích hợp với tất cả”.
Vào thời của Đức Giêsu, có một câu tục ngữ: “Nếu bạn muốn săn sư tử, hãy phóng cái lao của bạn xuống đất. Nếu bạn không thể phóng cái lao thật sâu, thì đừng đi săn sư tử!”.
Tục ngữ ca dao Việt Nam có nói về việc ý thức chuẩn bị, nhận định để đi đến quyết định cho đúng đắn với những từ ngữ ngắn gọn: “Xem giỏ bỏ thóc” hay “Đừng vung tay quá trán”.
Trong sách Huấn Ca cũng đề cập đến sự chuẩn bị của người tín hữu:
“Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Đức Chúa, thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách. Hãy giữ lòng cho ngay thẳng và cứ kiên trì, đừng bấn loạn khi con gặp khốn khổ.Hãy bám lấy Người chứ đừng lìa bỏ,để cuối đời, con được cất nhắc lên.
Mọi chuyện xảy đến cho con, con hãy chấp nhận, và trải qua bao thăng trầm, con hãy cứ kiên nhẫn. Vì vàng phải được tôi luyện trong lửa, còn những người sáng giá thì phải được thử trong lò ô nhục” (Hc 2,1-5).
Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chểnh mảng và cẩu thả cùng lười biếng trên đường sống Đức Tin, nhất là trong việc tông đồ Chúa trao. Xin cho chúng con biết ý thức chuẩn bị với sức của con, để rồi Chúa sẽ vui lòng hoàn thành tất cả những gì còn thiếu sót nơi con.
Lạy Chúa Giêsu, Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Chuẩn bị là một thái độ sống khôn ngoan của người Kitô hữu trưởng thành. Hôm nay trong mọi việc, bạn và tôi đừng vội vàng. Chúng ta dành thời gian chuẩn bị, bằng cách đi vào cầu nguyện tâm sự với Chúa về việc ta làm, cùng xin Chúa ơn phân định để rồi có được quyết định tốt nhất. Xin mời bạn đừng quên đọc kinh Sáng Soi trước mỗi việc cần làm.
Nguồn: Dòng Tên